Madrid Open: Carlos Alcaraz suýt thua, Andy Murray đập vợt sau kết quả “tệ nhất” trên mặt sân đất nện.

Bất ngờ để thua trước ván đầu tiên với điểm số 2-6 ở trong trận đấu mở màn tại giải Madrid Masters - Madrid Open, Carlos Alcaraz tưởng chừng sẽ sớm chấm dứt kỳ vọng bảo vệ ngôi vô địch bằng cách... bị loại ngay ở vòng 2 khi đối đầu với Emil Ruusuvuori (Phần Lan, hạng 41 ATP). Rất may, đối thủ quê ở Helsinski không bao giờ tiến xa hơn nữa trong ván đấu thứ 2.
Alcaraz thắng hú vía ở Madrid
Alcaraz thắng hú vía ở Madrid

Sau khi vượt lên dẫn trước 3-2 trong ván đấu thứ 2, Ruusuvuori có cơ hội gia tăng cách biệt lên 4-2 nếu thắng break-point trong game thứ 6, game đấu “King” Carlos cầm giao bóng. Trả giao bóng, rồi dẫn trước gã trai trẻ 19 tuổi người Tây Ban Nha lần lượt với các điểm số 30-0, 40-15, Ruusuvuori có đến với 2 cơ hội bẻ game giao bóng đầu tiên trong ván đấu thứ 2 rất là căng thẳng này.

Trong lúc Alcaraz đang nỗ lực cân bằng điểm số, Ruusuvuori tiếp tục có thêm... 3 cơ hội để thắng break, khi điểm số liên tục giằng co giữa hòa điểm - lợi điểm giao bóng - và lợi điểm trả giao bóng. Bằng những nỗ lực đến kỳ cùng, Alcaraz đã hóa giải cả 3 nguy cơ để thua break-point còn lại, và cuối cùng, anh giành quyền kiềm soát game đấu thứ 6 của ván đấu thứ 2, cân bằng điểm số 3-3!

Không bị dẫn 2-4, Alcaraz thoát khỏi nguy cơ để thua ngay trong trận đấu mở màn tại Caja Magica năm nay. Tập trung tinh thần, tay vợt Cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha đánh chiếm quyền kiểm soát ván đấu thứ 2 khi chiến thắng với điểm số 6-4; trước khi hạ gục luôn đối thủ đến từ xứ sở Bắc Âu với chiến thắng 6-3 trong ván đấu quyết định, tận dụng cơ hội match-point thứ 2...

Alcaraz, đã “thu liễm rất nhiều” khi trả lời phỏng vấn trước giải, thừa nhận anh đến Caja Magica chỉ với mục tiêu “có cảm giác giải trí”, không nghĩ nhiều đến chuyện bảo vệ ngôi vô địch, chia sẻ sau chiến thắng “hú vía”: “Trận đấu thật sự rất khó khăn. Khi trận đấu đang là 3-2 ở ván đấu thứ 2 dành cho đối thủ, và anh ấy có rất nhiều break-point, cũng giống như là match-point dành cho anh ta”.

“Tôi thật sự hạnh phúc khi có thể cứu vớt game đấu đó, để rồi có thể... quay trở lại với trận đấu. Thật sự rất khó khăn. Emil đã chơi bóng thật khó tin. Đơn giản, tôi chỉ cảm thấy hài lòng khi có thể vượt qua chướng ngại này. Khi tôi tận dụng game giao bóng và gỡ hòa 3-3 ở ván đấu thứ 2, tôi đã nghĩ rằng: “Đây là cơ hội của mình, đây là khoảnh khắc của mình”. Để rồi tôi đã tận dụng rất tốt điều đó!”.

“Tôi có thể nói tôi sắp để thua trận đấu. Chỉ còn 1 điểm mà thôi. Break-point khi đó giống như là match-point vậy”, Alcaraz “rùng mình” nhớ lại, nhưng phía trước anh hẳn sẽ không còn quá khó khăn, anh chỉ phải đối đầu với Grigor Dimitrov (Bulgaria, hạng 32 ATP) ở vòng 3, người đã thắng Gregoire Barrere (Pháp, hạng 56 ATP) với điểm số 7-6 (8-6), 7-6 (7-2) trong trận đấu ở vòng 2 khác!

Trong một kết quả đáng chú ý khác, Andy Murray tiếp tục “kiếp vật vờ” ở ATP Tour, anh để thua đối thủ nằm ngoái tốp 150 thế giới người Ý Andrea Vavassori, với điểm số rõ ràng chỉ sau 2 ván đấu là 2-6 và 6-7 (7-9). Trận đấu kết thúc chỉ sau 93 phút đồng hồ chính là... lần thứ 3 liên tiếp Murray bị loại ngay ở trận đấu mở màn của mùa giải năm nayu, đó cũng là trận thua thứ 4 liên tiếp của anh.

Không kềm được tâm tình sau “kết quả tệ nhất” trên mặt sân đất nện từ 2006 đến nay, Murray đập thẳng cây vợt của mình. Lần đầu tiên kể từ tháng 4-2006, Murray thua cuộc trên mặt sân đất nện trước đối thủ nằm ngoài tốp 100 thế giới. Ở Monte Carlo Masters 2006, Murray để thua vòng 2 trước Jean-Rene Lisnard (Monaco, khi đó xếp hạng 154 thế giới). Hiện tại, Vavassori - người vừa đánh bại Murray, còn có thứ hạng tệ hơn Rene, anh này đang xếp hạng 164 thế giới.

Murray đập vợt

Murray đập vợt

“Chẳng có gì tuyệt vời. Chơi tốt một chút ở cuối trận, nhưng khởi đầu khá chậm. Còn đối thủ đã chơi tốt ngay từ ban đầu, và giao bóng rất tốt. Các bạn biết đấy, một số lỗi đánh bóng rất khó giải thích. Và một cú đánh vào lưới, đó không phải là một cú đánh mà tay vợt hàng đầu thế giới nên bỏ lỡ. Một pha bỏ lỡ rất tệ hại”, Murray than thở sau khi bị loại sớm ở giải Madrid Masters 2023...

Tuy vậy, anh vẫn hy vọng có thể tham gia French Open lần đầu kể từ năm 2020, bất chấp thất bại. Sau khi lọt vào bán kết Roland Garrod 2017, Murray chỉ tham gia giải đấu Grand Slam tại Paris thêm một lần nữa, anh bị loại ngay ở vòng 1 bởi Stan Wawrinka hồi 3 năm về trước: “Tôi muốn thi đấu ở đó, chỉ đơn thuần là tôi không biết liệu mình có còn cơ hội chơi bóng nữa hay là không?".

Tin cùng chuyên mục