Giải xe đạp quốc tế Bình Dương – Cúp Number 1 năm 2023

Loic thắng chặng trong ngày Roman Maikin lấy Áo đỏ

Sau 4 chặng với ưu thế áp đảo thuộc về các tay đua Hàn Quốc, hai ngoại binh của hai đội đua trong nước Loic (Domesco Đồng Tháp), Roman Maikin (Tập đoàn Lộc Trời) đã lên tiếng trong chặng 5 Giải xe đạp quốc tế Bình Dương – Cúp Number 1 khi Loic giành chiến thắng chặng và Maikin lật đổ chiếc Áo đỏ của Jang Kyunggu.
Loic ăn mừng chiến thắng tại đích đến
Loic ăn mừng chiến thắng tại đích đến

Trước khi bước vào chặng 5 từ Nha Trang đi Đà Lạt dài 140 km có chinh phục đèo Khánh Lê (29 km) mang tính chất quyết định, đội Hàn Quốc quá mạnh khi Jang Kyunggu mặc cả 3 chiếc Áo gồm Áo vàng, Áo xanh, Áo đỏ và nhất đồng đội.

Do khoảng cách giữa Jang Kyunggu với các đối thủ cạnh tranh Áo vàng, Áo xanh khá an toàn nên chặng đua sáng nay, mọi sự chú ý tập trung vào cuộc tranh chấp Áo đỏ, đồng đội và vị trí thứ hai và ba bảng tổng sắp giữa Loic (Domesco Đồng Tháp), Roman Maikin (Tập đoàn Lộc Trời) khi có cùng thời gian.

Các tay đua Hàn Quốc tỏ ra quá mạnh tại giải

Các tay đua Hàn Quốc tỏ ra quá mạnh tại giải

Sau khi im hơi lặng tiếng mấy ngày qua, ngoại binh người Nga Roman Maikin bắt đầu chứng tỏ năng lực của mình khi là người chơi hay nhất chặng đấu. Ngay sau khi bước vào đèo Khánh Lê, chính ngoại binh người Nga làm đầu tàu máy kéo, tăng tốc chinh phục từng con dốc cao. Nếu tay đua nào không đủ sức, tự động rơi rụng lại so với tốp dẫn đầu. Anh chấp nhận bung sức trước sự đeo bám của chiếc Áo vàng Jang Kyunggu và đối thủ cạnh tranh trực tiếp vị trí thứ hai Loic.

Ba tay đua mạnh đang tiến lên đỉnh đèo Khánh Lê

Ba tay đua mạnh đang tiến lên đỉnh đèo Khánh Lê

Khi chinh phục được nữa đoạn đường đèo, các tay đua Tập đoàn Lộc Trời đang có lợi thế khi có được 3 tay đua gồm Maikin, Nguyễn Tấn Hoài, Lê Ngọc Sơn để đánh giải đồng đội. Tuy nhiên sau đó, Tấn Hoài và Lê Ngọc Sơn cùng với các tay đua Philippines, Châu Thới Vĩnh Long, Nhựa Bình Minh Bình Dương lại hụt hơi bị bỏ lại. Thế là cuộc chiến trên 2 đèo Khánh Lê và Giang Ly để tranh chấp chiếc Áo đỏ Vua leo núi diễn ra giữa bộ ba: Loic, Maikin, Jang Kyunggu.

Mặc dù làm việc hơn đối thủ, nhưng Roman Maikin xuất sắc về nhất cả hai đỉnh đèo Khánh Lê và Giang Ly để hạ bệ tay đua Hàn Quốc giành chiếc Áo đỏ “Vua leo núi”. Tuy nhiên ở đích đến, ngoại binh người Nga không còn đủ sức lực trước Loic nên đành nhìn ngoại binh của Dược Domesco Đồng Tháp về nhất chặng.

Roman Maikin thắng cả 2 đỉnh đèo giành Áo đỏ Vua leo núi

Roman Maikin thắng cả 2 đỉnh đèo giành Áo đỏ Vua leo núi

Về hạng ba chặng, Jang Kyunggu chỉ mất chiếc Áo đỏ nhưng vẫn mặc chiếc Áo vàng, Áo xanh sau 5 chặng. Do có 2 tay đua về trong tốp 2, đội Hàn Quốc tiếp tục đứng đầu giải đồng đội. Trong một ngày Maikin chơi quá xuất sắc, cộng với sự nỗ lực của Nguyễn Tấn Hoài và Lê Ngọc Sơn về ở tốp 3, đội Tập đoàn Lộc Trời chính thức quật ngã được Dược Domesco Đồng Tháp lên đứng vị trí thứ nhì đồng đội.

Như vậy sau 5 chặng, số phận chiếc Áo vàng, Áo xanh và nhất đồng đội gần như thuộc về đội Hàn Quốc. Trong chặng 6 vào ngày mai chạy vòng quanh Hồ Xuân Hương, diễn biến đường đua sẽ còn hấp dẫn ở cuộc tranh chấp vị trí thứ hai tổng sắp giữa Loic và Maikin.

Tin cùng chuyên mục