Lionel Messi & Copa America: Chú chó và… những con thỏ

Nhà báo Hernan Casiari, từng có bài viết xúc động: “Messi là một chú chó”, miêu tả ước muốn, đam mê chơi bóng của Messi là một thứ nguyên thủy nhất, không ganh đua, hơn thua, không phàn nàn sau khi bị phạm lỗi, chỉ lao lên phía trước, đua về phía quả bóng hồn nhiên như một chú chó đang chơi trò săn mồi. Và giờ đây, chú chó đó đang đuổi theo “những con thỏ” ở Copa.

Messi, hãy đuổi theo bóng, như một chú chó săn đuổi mồi săn là một con thỏ
Messi, hãy đuổi theo bóng, như một chú chó săn đuổi mồi săn là một con thỏ

1-Ở Copa America 2019, giải đấu mà Messi khát khao đăng quang ngôi vô địch, để giải tỏa thứ áp lực “vô hình nhưng… cực hình” - chưa bao giờ giành được danh hiệu lớn cùng La Albiceleste, M10 liên tục phàn nàn về điều kiện mặt sân, từ các trận đấu vòng loại cho đến sau trận đấu tứ kết (thắng Venezuela với tỷ số 2-0).

Liệu đó có phải lý do khiến anh chơi không tốt, không thể đóng góp quá nhiều vào thành công của đội bóng, ngoài quả penalty mà “người hùng mới” Lautaro Martinez đã trao tận tay anh, không, phải nói là “trao tận chân anh” mới đúng, trong trận tuyển Argentina hòa “hú vía” bằng tỷ số 1-1 trước đội tuyển Paraguay?

Trong lần giãi bày gần đây nhất về điều kiện mặt sân tệ hại ở Copa America trên đất Brazil năm nay, Messi đã nói: “Rất khó để thi đấu ở đây, bởi vì các sân đấu rất tệ hại. Thật đáng xấu hổ. Quả bóng luôn lăn như một con thỏ, nó có thể lăn đến bất cứ nơi nào khiến bạn không thể kiểm soát, không thể rê dắt bóng”.

Nếu như quả bóng ở Copa America là một, hay là những con thỏ, thì ơ kìa, “Chú chó” Messi vốn luôn đuổi theo quả bóng như một niềm đam mê bất tận, Messi ngày đó ở đâu? Còn ở đây, chắc chắn không phải là Messi ngày nào, mà là một Messi mệt mỏi, đôi khi thất thần, thường hay lạc nhịp với cả những đàn em như Martinez, Giovani Lo Celso…

2-Chó đuổi theo thỏ luôn là một quy luật tất yếu của tự nhiên, và của cuộc sống. Không phải tình cờ mà, ở trong các trường đua chó, người ta luôn dùng mồi nhử là những con thỏ bông, để kích thích loài chó có tốc độ cao, thuộc dòng chó săn Greyhound, ngực nở eo thon, lao theo với những bước chạy thần tốc, để vượt qua đích đến.

Đã có thời, Messi là “Chú chó săn số 1 thế giới”, khi anh đã mở tốc độ, không có rào cản nào có thể chế ngự được anh, để anh đơn giản lao theo từng quả bóng như thể đó là một con thỏ ở trước mắt. Đuổi bóng, hay săn thỏ, chiếm quyền kiểm soát quả bóng hay vồ trúng con thỏ trắng, từng là bản năng kinh hoàng của anh.

Nay thì, thứ bản năng đó, đã mai một rất nhiều. Những bước chạy của anh cũng rời rạc hơn, sự tự tin của anh cũng hoang mang hơn, và anh lạc nhịp hơn so với cả những đồng đội. Những năm về trước, chỉ có chuyện Messi chuyền bóng cho các đồng đội, và đồng đội xử lý bóng dở, chứ làm gì có chuyện Martinez chuyền bóng cho anh, và anh để mất bóng đâu trời.

3-Sáng mai, Messi và các đồng đội sẽ ra sân đối đầu với chủ nhà Brazil hùng mạnh, đó là trận đấu sống còn của tuyển Argentina, là một cơ hội cuối cùng để Messi có thể mang được thứ gì đó vinh quang về cho quê hương, để người ta thôi so sánh anh và “tiền bối” Diego Maradona, ai mới là người vĩ đại nhất.

Nhưng chưa gì, người ta đã nghe đâu đó có “mùi sợ hãi”, để làm giảm áp lực cho Messi và các đồng đội. Ông Lionel Scaloni có nói: “Chúng tôi có thể không vô địch, nhưng gặp Brazil là… phải thắng”. Có thể, đó là câu nói khích lệ tinh thần tuyển Argentina trước trận đấu với Brazil, nhưng nó khác gì: “Không cần vô địch Copa America 2019 nhé”.

Nếu như thắng Brazil, mà Messi nhận được một danh hiệu, có lẽ, điều đó mới mang đến cho anh thứ động lực tốt nhất, còn lại thì… những quả bóng ở sân Estadio Mineirao, sẽ tiếp tục lăn nhanh và quỷ quái như những con thỏ tinh quái, còn Messi có đuổi kịp được không, có chế ngự được không, thì phải chờ xem thể hiện của anh.

Đó chỉ là “những con thỏ nhỏ bé”, nếu Messi xem cả kỳ giải Copa America 2019 này, như con thỏ lớn nhất, con mồi săn lớn nhất và cũng là cuối cùng nhất trong sự nghiệp của mình, thì còn chờ gì nữa, “Chú chó săn số 1 thế giới Messi”, hãy sống thật tự nhiên thêm một lần nữa, thả hết tốc lực, hãy để tâm trí lại trong trắng và hồn nhiên khi đang đuổi theo quả bóng trên bãi biển đơn sơ, để tạo ra cuộc đi săn cuối cùng kinh thiên động địa, để giành lấy phần thưởng tuyệt vời.

Tin cùng chuyên mục