

Tuyển Argentina của Lionel Messi lại vừa trải qua một trận thua đau đớn khác ở Copa America 2019, thua chủ nhà Brazil 0-2 ở bán kết. Tuy vậy, nếu như trận thua “tâm phục khẩu phục” cũng với tỷ số 0-2 trước Colombia chỉ là “một cú tát thức tỉnh”, Messi lại bất phục trận thua trước đội chủ nhà, dù nó chính là “cú đấm kết liễu” cho một kỳ giải rất tệ hại của La Albiceleste.
Nhà báo Hernan Casiari, từng có bài viết xúc động: “Messi là một chú chó”, miêu tả ước muốn, đam mê chơi bóng của Messi là một thứ nguyên thủy nhất, không ganh đua, hơn thua, không phàn nàn sau khi bị phạm lỗi, chỉ lao lên phía trước, đua về phía quả bóng hồn nhiên như một chú chó đang chơi trò săn mồi. Và giờ đây, chú chó đó đang đuổi theo “những con thỏ” ở Copa.
Vẫn không phải là Lionel Messi, đội tuyển Argentina đã giành được trận thắng quan trọng thứ 2 ở Copa America 2019 nhờ “những người khác”. Đặc biệt, 2 cầu thủ trẻ là Lautaro Martinez và Giovani Lo Celso tiếp tục làm được điều mà M10 chưa làm được cho đến lúc này - ghi bàn từ những vị trí không phải trên vạch 11 mét.
Lionel Messi và các đồng đội đã sẵn sàng cho trận đấu tứ kết của Copa America 2019, vốn sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng mai, thứ Bảy 29-6, với tuyển Venezuela. Khi Messi hô hào “Bắt đầu một kỳ giải Copa khác”, đây chính là lúc HLV Lionel Scaloni, và “người anh hùng mới” Lautaro Martinez cảm thấy tự tin và khát khao được ra sân…
James Rodriguez, cùng với Alexis Sanchez… đang là những cầu thủ có phong độ ở Copa America 2019 gần như trái ngược hoàn toàn so với năng lực của chính họ ở cấp độ CLB trong mùa giải 2018-2019. Đây là 2 người vốn có màn trình diễn hoàn toàn đảo nghịch so với Lionel Messi ở đội tuyển quốc gia. Trong đó, màn trình diễn của James đang khiến cho Real Madrid rung đùi…
Không ghi được bàn thắng nào, cũng không có pha kiến tạo nào trong chiến thắng 2-0 của tuyển Argentina trước tuyển Qatar trong trận đấu cuối cùng ở vòng đấu bảng, Lionel Messi vẫn có cơ hội để bắt đầu một kỳ giải Copa America khác khi Argentina chẳng những giành vé tứ kết mà còn né được Brazil. Messi nên cám ơn Lautaro Martinez và Sergio Aguero…
Đó là tuyên bố chắc nịch của ông Felix Sanchez Bas, HLV trưởng của tuyển Qatar, có thời từng nắm đội trẻ của Barcelona, nhưng chưa bao giờ dạy Lionel Messi. Với ông, với nhà đương kim vô địch châu Á, họ sẽ không bị đe dọa bởi cái bóng của Messi trong trận đấu quan trọng nhất ở vòng đấu bảng, trận đấu với tuyển Argentina vào rạng sáng mai.
Nhà đương kim vô địch Asian Cup, tuyển Qatar đã để thua trận đầu tiên ở Copa America. Họ thua 0-1 trước tuyển Colombia, một trong những đội nguy hiểm nhất ở giải đấu trên đất Brazil. Đáng chú ý là, Qatar chỉ thua vì một tình huống sơ sẩy ở phút 86, sau khi đã đứng vững kiên cường trong 85 phút trước đó…
Không phải Giovani Lo Celso, cũng chẳng phải Lautaro Martinez, người được ông Lionel Scaloni đưa vào đá cặp cùng Lionel Messi, mà VAR mới là “người đồng đội” hữu hiệu nhất của M10 trong trận đấu thứ 2 của tuyển Argentina ở Copa America 2019. Nhờ có VAR, trọng tài đã cho Argentina hưởng quả phạt đền ở phút thứ 58, và Messi đã ghi bàn thắng duy nhất cho đội nhà.
Lần đầu tiên, câu nhận định: “Argentina có thể bị loại ngay ở vòng đấu bảng” lại xuất hiện nhiều đến như vậy, khi Lionel Messi và các đồng đội đối mặt với một Paraguay rất khó chơi ở lượt trận thứ 2 của bảng B tại Copa America 2019. Dù giải đấu có thể thức 8/12 đội thành tích tốt nhất sẽ lọt đến tứ kết, nhưng “không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất”…
“Địa chấn”, thì không đến nỗi, nếu nhìn vào chất lượng cầu thủ của 2 đội ở trên sân. Nhưng “bất ngờ gây sốc”, thì hẳn rồi, khi Lionel Messi và các đồng đội đã bị tuyển Colombia của HLV Carlos Queiroz đánh bại với tỷ số khó tưởng tượng nổi là 0-2. Argentina ra quân bất lợi ở Copa America 2019, còn với Messi, cơn ác mộng ở một kỳ giải lớn đã lại bắt đầu.