Lê Nguyệt Minh ngoạn mục giành áo vàng lẫn áo xanh giải xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2023

Sau khi đánh chiếm chiếc áo xanh của Hà Kiều Tấn Đại trong chặng 2 vào hôm qua, tay đua Lê Nguyệt Minh (TPHCM New Group) tiếp tục quật ngã tay đua của Nhựa Bình Minh Bình Dương ở chiếc áo vàng trong chặng cuối vào hôm nay để giành cú đúp danh hiệu chung cuộc giải xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2023.
Cú đẩy xe giành chiến thắng của Lê Nguyệt Minh
Cú đẩy xe giành chiến thắng của Lê Nguyệt Minh

Với việc về nhất chặng 2, Lê Nguyệt Minh không chỉ vươn lên mặc chiếc áo xanh mà còn tiếp cận chiếc áo vàng Hà Kiều Tấn Đại chỉ còn 14 giây. Do chặng 3 là chặng cuối từ Vũng Tàu về TPHCM (105 km) vào sáng nay có đến 3 giải thưởng dọc đường và đích đến, nên Lê Nguyệt Minh vẫn còn cơ hội lật đổ Hà Kiều Tấn Đại, dù rất khó khăn. Bởi ba hạng đầu giải thưởng dọc đường chỉ được 3,2,1 giây thưởng và 3 hạng đầu chặng được thưởng 10, 6, 4 giây thưởng.

Với mục tiêu như thế, tập thể đội TPHCM quyết định dồn đội hình lên phía trên đầu nhằm kiểm soát tốc độ nhằm đưa đoàn đua về tốp đông ở 3 giải thưởng dọc đường và đích đến. HLV TPHCM Đỗ Thành Đạt chấp nhận mở cửa cho Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) đang thua Lê Nguyệt Minh đúng 4 điểm đánh áo xanh, để tạo cơ hội cho học trò đánh luôn áo vàng.

Lê Nguyệt Minh (số 11) rất nỗ lực trong ngày hôm nay

Lê Nguyệt Minh (số 11) rất nỗ lực trong ngày hôm nay

Ngay ở giải thưởng dọc đường đầu tiên, khó khăn lại đến cho Lê Nguyệt Minh khi anh chỉ về thứ ba nhận 1 giây thưởng sau Nguyễn Văn Bình (TPHCM New Group) và đối thủ trực tiếp Nguyễn Tấn Hoài. Tuy nhiên ở 2 điểm thưởng dọc đường sau đó, Lê Nguyệt Minh xuất sắc về nhất cả 2 Sprint để lấy trọn 6 điểm, qua đó mở lại cơ hội cho mình.

Thu gom được 7 giây thưởng trong 3 điểm thưởng dọc đường, Lê Nguyệt Minh chỉ còn kém Hà Kiều Tấn Đại đúng 7 giây để chiếm lấy áo vàng. Do điểm thưởng 3 hạng đầu đích đến là 10, 6. 4 giây, nên buộc tay đua gốc Hóc Môn phải về nhất lấy 10 giây thưởng mới leo lên đầu bảng tổng sắp, đồng thời Hà Kiều Tấn Đại không có trong 3 hạng đầu. Bởi về nhì, Lê Nguyệt Minh cũng chỉ được 6 giây thưởng vẫn thua Hà Kiều Tấn Đại đúng 1 giây.

Những đợt tấn công bất thành trước sự kiểm soát của TPHCM

Những đợt tấn công bất thành trước sự kiểm soát của TPHCM

Chỉ có 1 con đường duy nhất đi đến thành công, Lê Nguyệt Minh đã cố gắng tột độ dưới sự hỗ trợ đắc lực của các người đồng đội trong đội đua thành phố mang tên Bác. Họ đã làm tốc độ tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho Lê Nguyệt Minh tung nước rút dũng mãnh vượt qua Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7), Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp) về nhất chặng. Với lần thứ 2 liên tiếp thắng chặng nhận thêm 10 giây thưởng, Lê Nguyệt Minh đã vượt qua Hà Kiều Tấn Đại đúng 3 giây để giành chiếc áo vàng chung cuộc bên cạnh chiếc áo xanh.

Tuy bị mất chiếc áo vàng, nhưng Nhựa Bình Minh Bình Dương vẫn an ủi với chức vô địch đồng đội chung cuộc xếp trên Le Fruit Đồng Nai và TPHCM New Group. Tay đua Đặng Thành Được (Le Fruit Đồng Nai) mặc chiếc áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất.

Tin cùng chuyên mục