Giải xe đạp quốc tế VTV Cup 2017

Khoanh vùng các ứng viên!

Trong chặng 7 diễn ra sáng qua từ Huế đi Quảng Nam (162 km) chinh phục 3 ngọn đèo Phước Tượng, Phú Gia, Hải Vân, kết quả đưa ra đã khoanh vùng được các ứng viên của hai giải thưởng áo vàng và áo đỏ chung cuộc.

 

Khoanh vùng các ứng viên!
Các tay đua đang chinh phục đèo  Phú Gia. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sự lo lắng của các HLV các đội mạnh như Bike Life VDC, VUS TPHCM …đã trở thành hiện thực khi tay đua người Philippines đang thi đấu cho đội CCN Hà Lan Navarra thể hiện khả năng leo núi dũng mãnh, đứng đầu bảng điểm áo đỏ. Đó cũng là lý do tại sao mà các đội đang tham vọng chiếc áo vàng trong tương lai Bike Life VDC, VUS TPHCM phải “triệt” Navarra xuống nhóm dưới bảng tổng sắp trong chặng 6 nhằm giảm bớt một mối nguy hiểm tiềm năng.

Sau khi Lê Văn Duẩn và Jiung Jang thoát đi lấy điểm 2 đèo Phước Tượng và Phú Gia có điểm thưởng thấp, tốp VĐV mạnh từng bước bắt hai tay đua ngay ở những km đầu của đèo Hải Vân. Tận dụng một khúc cua có độ dốc lớn, Navarra tấn công với tốc độ thần tốc thoát đi một mình mà các “gà đèo” nổi tiếng của chúng ta như Phan Hoài Thái, Nguyễn Tấn Hoài (Domesco Đồng Tháp), Minh Tuấn (Quân khu 7), Mai Nguyễn Hưng, Nguyễn Trường Tài (VUS TPHCM) và đặc biệt là “thần núi” Lê Ngọc Sơn (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang). Tay đua được giới xe đạp Việt Nam gán biệt danh “Vua leo núi” Lê Ngọc Sơn cho biết: “Navarra quá mạnh, tất cả chúng tôi đều thấy anh ấy thoát đi trước mặt, nhưng không ai vô nổi. Theo tôi đánh giá chiếc áo đỏ khó thoát khỏi Navarra”.

Trong bảng tổng sắp áo đỏ, nhờ về nhất đèo Hải Vân Navarra tạm đứng đầu với 22 điểm. Bám sát theo là Nguyễn Tấn Hoài (Domesco Đồng Tháp) được 18 điểm, Loic (Bike Life VDC) được 16 điểm, Javier được 12 điểm là những ứng viên cho chiếc áo đỏ. “Thần núi” Lê Ngọc Sơn cũng như tay đua được nhiều người chú ý Mai Nguyễn Hưng mới được 1 điểm xem ra khó có cơ hội tranh chấp.

Giải quyết xong cuộc tranh chấp áo đỏ, sau khi xuống đèo Hải Vân 3 nhóm VĐV đi đầu bắt đầu nhập lại 1 tốp cùng tiến nhau về đích. Một lần nữa, tay đua Lê Văn Duẩn (VUS TPHCM) xuất sắc rút thắng Jan Paul Morales (Philippines), Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) về nhất. Kết quả này giúp Lê Văn Duẩn tiếp tục mặc chiếc áo xanh sau 7 chặng và khả năng mặc cho đến TPHCM là rất cao nếu như anh hoàn thành đủ các chặng đua còn lại.

Lê Văn Duẩn (VUS TPHCM) vui mừng khi thắng chặng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Về cuộc chiến áo vàng, hiện tại tay đua Changpad Kritsada (Singapore) đang tạm giữ. Nhưng sau chặng đua có 3 ngọn đèo này, các ứng viên còn lại đang bắt đầu lộ diện. Đó là Mai Nguyễn Hưng, Nguyễn Trường Tài (VUS TPHCM), Nguyễn Văn Dương, Loic, Javier (Bike Life VDC), Jiung Jang (Hàn Quốc), Ronald Lomomtos (Philippines) đang được đánh giá cao. Vì những tay đua này thuộc các đội có lực lượng đồng đều, khi vươn lên nắm áo vàng thì có khả năng bảo vệ. Dù đang ở trong tốp 15, các tay đua Trịnh Đức Tâm, Nguyễn Hoàng Giang (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), Phan Hoàng Thái (Domesco Đồng Tháp), Minh Tuấn, Thanh Tùng (Quân khu 7) không được đánh giá cao bằng.

Hiện tại, VUS TPHCM và Bike Life VDC đang lộ rõ tham vọng đánh chiếc áo vàng nhất. Cả hai đang canh chừng lẫn nhau nhiều khi để các đội khác “ngư ông đắc lợi”, nhất là các tay đua Philippines. Vì trong những ngày qua, đội Philippines có chiến thuật chạy khá khôn ngoan, không thể hiện nhiều nhưng lại hiệu quả. Hiện Philippines tiếp tục đứng đầu giải đồng đội xếp trên VUS TPHCM và Hàn Quốc.

Sáng mai, cuộc đua xe đạp quốc tế VTV - Cúp Tôn Hoa Sen 2017 tiếp tục thi đấu chặng 8 chạy vòng quanh thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam).

Tin cùng chuyên mục