Kể từ SEA Games năm 2005 tại Philippines, 2 đội tuyển U23 Việt Nam và Thái Lan có dịp tái ngộ ở trận chung kết. Trong 4 trận chung kết SEA Games trước đó, người Thái đều ca khúc khải hoàn. Vì thế, người hâm mộ bóng đá Việt Nam hy vọng cái duyên của HLV Park Hang-seo sẽ giúp đội nhà phá dớp đã tồn tại 27 năm.
Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
Bầu không khí cuồng nhiệt trên sân Mỹ Đình. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
Nỗ lực của đội trưởng Đỗ Hùng Dũng. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG U23 Thái Lan là đội tuyển ghi nhiều bàn thắng nhất (13 bàn thắng/5 trận) trước khi bước vào trận chung kết. Vì thế, U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong hiệp đấu thứ nhất.
Nhâm Mạnh Dũng được HLV Park Hang-seo tung vào sân trong hiệp 2. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
Mạnh Dũng và đồng đội ăn mừng bàn thắng. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
Pháo sáng xuất hiện sau bàn thắng của Mạnh Dũng. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
Các tuyển thủ U23 Việt Nam tung HLV Park Hang-seo lên không trung để ăn mừng chiến thắng. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng thành tích của U23 Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và HLV Park Hang-seo. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính động viên Lê Văn Xuân đang dính chấn thương nặng. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG Phần nghi lễ trao huy chương có sự hiện diện của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
U23 Việt Nam cử quốc ca sau khi nhận HCV. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
Niềm vui của đội chủ nhà U23 Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG