Thi đấu xuất sắc để lần lượt vượt qua Myanmar và Philippines, tuyển bóng đá nữ Việt Nam và Thái Lan đã giành quyền vào chơi trận chung kết diễn ra trên sân Cẩm Phả vào 19g tối 21-5. Đây cũng là cuộc tái ngộ giữa 2 đội tuyển từng vào chơi trận chung kết SEA Games 30. Khi đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung đánh bại kỳ phùng địch thủ 1-0 sau 120 phút thi đấu để có lần thứ 2 liên tiếp giành tấm huy chương (HC) vàng.
Đội chủ nhà cũng đang hướng đến kỷ lục lần thứ 3 liên tiếp bước lên đỉnh cao SEA Games. Vì thế, đông đảo người hâm mộ Quảng Ninh và địa phương lân cận vô cùng háo hức để “săn” tấm vé mời vào sân tiếp lửa cho Huỳnh Như và đồng đội trước thời khắc lịch sử. Với sức chứa 16.000 chỗ ngồi, lượng vé mời phát ra chắc chắn không đáp ứng hết nhu cầu của mọi người. Vậy nên ngay từ tối 20-5, rất đông khán giả đã đổ về trước “mặt tiền” của sân Cẩm Phả xếp hàng chờ lấy vé.
Có người trải chiếu nằm ngủ qua đêm. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG Một số hình ảnh người hâm mộ xếp hàng qua đêm trước sân Cẩm Phả:
Ban tổ chức địa phương đưa ra những khuyến cáo nhưng không mấy hiệu quả. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
Rất đông người hâm mộ có mặt vào tối 20-5 để chờ sáng hôm sau lấy vé mời. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
Cặp đôi trẻ háo hức chờ tấm vé mời xem đội tuyển nữ Việt Nam chơi trận chung kết SEA Games 31. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
Một người đàn ông ngồi trên hàng rào. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
Trên mỗi ghế được ghi tên người hâm mộ để "giữ chỗ". ẢNH: DŨNG PHƯƠNG