Hà Nội đón chào chúng tôi bằng cái nắng hè không quá gắt, và đập vào mắt đầu tiên là dòng người nườm nượp đợi chờ lấy hành lý để di chuyển ra khỏi sân bay Nội Bài. Cũng đúng vì hôm nay là ngày nghỉ lễ cuối cùng và thầm vui mừng khi nhìn thấy 2 cảng hàng không lớn nhất nước Tân Sơn Nhất (TPHCM) và Nội Bài đã “tái sinh” hình ảnh nhộn nhịp.
Bắt đầu từ tháng 5, nhà ga quốc nội lẫn quốc tế của cảng hàng không Nội Bài sẽ hoạt động hết công suất để đón chào và nói lời tạm biệt các quan chức, đoàn thể thao trong và ngoài Đông Nam Á đến dự SEA Games 31. Nói đâu xa ít giờ sau khi nhóm phóng viên SGGP đặt chân xuống Nội Bài thì chuyên cơ riêng chở đội tuyển bóng đá nam Indonesia cũng hạ cánh ở nhà ga quốc tế dưới đón chào của Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam, cánh phóng viên và tình nguyện viên.

Từ sân bay Nội Bài, xe của người đồng nghiệp đưa chúng tôi qua cầu Nhật Tân rẽ sang đại lộ Phạm Văn Đồng và đến “đại bản doanh” nằm cách SVĐ quốc gia Mỹ Đình - địa điểm diễn ra lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31, vòng đấu loại môn bóng đá nam và điền kinh chỉ vỏn vện 2km - đầy thuận lợi trong việc tác nghiệp.
Cũng trên một cung đường, đoàn di chuyển qua nhà thi đấu Tây Hồ - địa điểm tổ chức môn Taekwondo dự báo sẽ mang về nhiều tấm HCV cho đoàn thể thao Việt Nam, Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội - nơi các VĐV đang ngày đêm đổ mồi hôi trên sân tập cho khát vọng vàng, đến sân Mỹ Đình, ghé Trung tâm báo chí nằm bên trong Trung tâm Hội nghị quốc gia… Dễ dàng cảm nhận bầu không khí SEA Games 31 đã đến rất gần. Đầy rẫy những băng-rôn, áp phích, cờ hoa… về sự kiện trưng khắp tuyến phố và địa điểm thi đấu. Còn ở bên trong đội ngũ tình nguyện viên, kỹ thuật viên, nhân viên phục vụ… cũng đang hối hả để hoàn tất khâu chuẩn bị trước khi bàn giao cho ban tổ chức.

Nước chủ nhà Việt Nam đang làm những gì tốt nhất có thể để đưa kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 về đích an toàn. Và xa hơn, việc tổ chức thành công SEA Games cũng là minh chứng cho đất nước và con người Việt Nam đã vượt qua khó khăn và tạm chiến thắng đại dịch Covid-19.
Dĩ nhiên, những cánh phóng viên của báo SGGP cũng háo hức đếm từng ngày cho đêm khai mạc SEA Games 31 diễn ra ở sân Mỹ Đình vào tối 12-5 và các chương trình thi đấu, bắt đầu từ ngày 6-5 với trận ra quân của U23 Việt Nam trên đất Tổ Phú Thọ. Trong đoàn tác nghiệp của SGGP có tay máy kỳ cựu Võ Thành Dũng Phương cùng 2 bạn trẻ có lần đầu “ra mắt” SEA Games là Anh Thư và Hữu Thành. Dù đi chung với cựu trào Dũng Phương, nhưng chúng tôi khó tránh những bở ngỡ ban đầu. Nhưng chắc chắn khi đã vào guồng quay đầy hối hả của SEA Games, sức trẻ thuộc thế hệ GenZ của chúng tôi sẽ sớm bắt nhịp thôi!
Hà Nội về đêm có đôi chút se lạnh. Nhưng ngày mai, bất kể thời tiết thế nào thì nhóm tác nghiệp của báo SGGP sẽ bật chế độ sinh hoạt: Di chuyển, làm việc, ăn và ngủ chỉ với riêng SEA Games 31.
Một số hình ảnh về công tác chuẩn bị SEA Games 31:



Áp phích về SEA Games 31 đặt phía trước Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG



