Phải đến 19g trận đấu giữa U23 Việt Nam - U23 Malaysia mới được lăn bóng, nhưng trước đó vài tiếng đồng hồ, người hâm mộ Việt Nam đã thổi bùng bầu không khí sôi động như ngày hội.


Khoác lên màu áo đỏ và tay cầm lá quốc kỳ phất đi trong niềm tự hào, tất cả cùng hòa vang bài ca: “Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng” làm sôi động góc đường. Trong khi nhóm CĐV đến từ Hải Phòng với dòng xe nối đuôi nhau diễn hành quanh sân Phú Thọ với “đặc sản” pháo sáng, loa keo kéo... để hâm nóng bầu hơn không khí.

Bạn Trương Nhật Minh Thư (18 tuổi, Thanh Hóa) chia sẻ với SGGPO: “Em cùng gia đình có mặt ở TP Việt Trì lúc 15g chiều và chỉ chờ đến giờ vào sân. Đây cũng lần đầu tiên em đi cổ vũ cho U23 Việt Nam ở SEA Games 31. Bầu không khí rất cuồng nhiệt, sôi động. Em hy vọng sự ủng hộ của người hâm mộ sẽ giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng để vào chung kết và xa hơn giành huy chương vàng. Em dự đoán U23 Việt Nam thắng U23 Malaysia tỉ số 2-0, Hùng Dũng và Tiến Linh ghi bàn”.



Hy vọng với tình yêu và nguồn động viên tinh thần to lớn từ người hâm mộ, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ vượt “ải” U23 Malaysia thành công, qua đó giành vé vào chơi trận chung kết. Đồng thời, làm món quà chia tay đầy ý nghĩa với người dân Phú Thọ trước khi trở về Hà Nội thi đấu trận cuối cùng ở SEA Games 31.
Một số hình ảnh được báo SGGPO ghi lại trước trận đấu:

![]() |


