Khi ông Goetz không có tiền đạo

Việc Hoàng Đình Tùng không thể ra sân trong trận mở màn SEA Games 26 khiến cho đội U23 không còn một tiền đạo đúng nghĩa nào. Nhưng dường như cho đến bây giờ, điều này cũng chưa làm ông Falko Goetz bận tâm. Từ lâu, khâu ghi bàn chưa bao giờ được ông Goetz đề cập đến.
Khi ông Goetz không có tiền đạo

Việc Hoàng Đình Tùng không thể ra sân trong trận mở màn SEA Games 26 khiến cho đội U23 không còn một tiền đạo đúng nghĩa nào. Nhưng dường như cho đến bây giờ, điều này cũng chưa làm ông Falko Goetz bận tâm. Từ lâu, khâu ghi bàn chưa bao giờ được ông Goetz đề cập đến.

Chấn thương của Đình Tùng và Long Giang - 2 vị trí trụ cột ở hàng công và hàng thủ - là thiệt thòi lớn của tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Dũng Phương

Chấn thương của Đình Tùng và Long Giang - 2 vị trí trụ cột ở hàng công và hàng thủ - là thiệt thòi lớn của tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Dũng Phương

Nhưng công bằng mà nói, cũng chưa có trận đấu nào dưới quyền của HLV Falko Goetz, các đội tuyển Việt Nam (bao gồm tuyển quốc gia) cho thấy có sự ổn định trên hàng công. Nếu không tính các trận thắng lớn trước Macau (ĐTQG) và Myanmar (U23) thì hầu như, cho đến nay, ông Goetz chưa có phát hiện nào ở hàng tấn công. Tại VFF Cup vừa qua, việc bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn là một khiếm khuyết quan trọng. Chỉ có điều, dư luận bỏ qua quá nhanh khi cuộc trình diễn nhìn chung là đạt yêu cầu.

Nay, không có Hoàng Đình Tùng thì cũng chẳng thay đổi được bản chất của vấn đề bởi chẳng ai biết, khâu ghi bàn của đội U23 đã cải thiện hay chưa, và cải thiện như thế nào.

Về cơ bản, hệ thống tấn công của ông Goetz bắt đầu từ hàng tiền vệ và kết thúc cũng từ khu vực này. Ông có trong tay Trọng Hoàng, Thành Lương và Văn Quyết, những mũi đột kích có đẳng cấp. Ông Goetz buộc phải đặt trọng tâm vào khu vực này cũng bởi bóng đá Việt Nam cũng đâu cung cấp cho ông các chân sút chất lượng nào bảo đảm tốt hơn Hoàng Đình Tùng, người có số bàn thắng nhiều nhất trong danh sách các tiền đạo nội tại V-League 3 mùa bóng gần đây. Vậy mà Đình Tùng không ra sân được cũng chẳng khiến ông Goetz phải hoang mang.

o0o

Câu chuyện về hàng tiền đạo của đội U-23 hiện nay không có… tiền đạo cũng phản ảnh cái màn bí mật của của đội tuyển trước khi quả bóng SEA Games lăn vào chiều mai. Đến giờ, mọi thứ vẫn ổn. Ổn theo cách là chưa có gì bất thường cả chứ không phải đội tuyển của chúng ta đã vào khuôn. Hôm qua, trên đất Indonesia, vẫn chưa thấy bóng dáng một đấu pháp cụ thể nào được ông Goetz bày ra để chuẩn bị cho trận đấu với Philippines. Mọi thứ vẫn như cũ. Niềm tin vẫn như cũ và mối quan ngại vẫn như cũ.

Nhưng từ sự việc của Hoàng Đình Tùng, có thể tạm thời nhận định đội tuyển U23 thiếu chiều sâu đội hình. Ngay ở khu trung tuyến, cũng chẳng có cái tên nào đủ sức thay thế Trọng Hoàng hay Thành Lương. Ở khu vực phòng thủ, trọng trách dường như vẫn chờ sự hồi phục của Long Giang. Điểm đặc biệt là ở chỗ, gần đến giờ thi đấu rồi mà Long Giang vẫn còn tập riêng. Thật hiếm khi có đội tuyển nào mà vị trí số 1 ở khu vực trọng yếu lại cứ phải đợi một cầu thủ đang chấn thương và sẵn sàng tái phát bất kỳ lúc nào.

Sự đặc biệt của ông Falko Goetz nằm ở chỗ đó vì chẳng ai biết ông này còn giấu quân bài nào trong tay hay không. Chỉ thấy ông đang thiếu những người quan trọng nhất ở 2 khu vực xung yếu nhất để quyết định chuyện thắng - thua.

Mỗi HLV đều có sẵn những giải pháp trong các tình huống bất ngờ. Tin rằng ông Falko Goetz cũng đã có. Vấn đề nằm ở chỗ, dù “giấu” bao nhiêu quân bài đi nữa, trên lý thuyết chuyên môn, thì đội hình khung hay các vị trí chủ lực phải luôn được xác định và phải ổn định. Chỉ có đội bóng của ông Goetz là khác biệt.

Hồ Việt

Tin cùng chuyên mục