
Cuộc đua Etoile de Besseges năm nay đã trải qua nhiều sóng gió, đặc biệt là sau sự cố ở chặng 3 khi một chiếc xe bất ngờ lao vào đường đua khiến nhiều đội – bao gồm cả Ineos Grenadiers – quyết định rút lui vì lo ngại an toàn. Hệ quả là chỉ còn 72 tay đua xuất phát ở chặng 4.
Không chỉ đối mặt với một cuộc đua ít người hơn, các cua-rơ còn phải chiến đấu với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Do mưa lớn, ban tổ chức buộc phải rút ngắn chặng đua. Tuy nhiên, điều đó không thể cản bước Kevin Vauquelin. Tay đua của Arkea - B&B Hotels đã có một màn tấn công dũng mãnh mà không ai trong đoàn đua có thể theo kịp.

Arnaud De Lie đã nỗ lực bám đuổi nhưng không thể cạnh tranh với các tay leo núi mạnh hơn. Trong khi đó, Vauquelin thể hiện quyết tâm cao độ khi bứt phá trên con dốc cuối cùng. Anh đi solo về đích và cán mức đầu tiên để giành chiến thắng ấn tượng với thời gian 3 giờ 6 phút 33 giây cho hành trình 155,7km từ Vauvert đến Le Mont Bouquet. Phải 26 giây sau, Champion Thomas mới về đến đích giành hạng nhì chặng.
Trong khi đó, áo vàng tổng sắp Arnaud De Lie phải mất đến 2 phút 49 giây sau mới hoàn thành chặng đua. Kết quả này giúp Vauquelin vươn lên xé áo vàng tổng sắp từ tay đối thủ người Bỉ với tổng thành tích 13 giờ 5 phút 33 giây, hơn 51 giây so với người bám đuổi Nicolas Breuillard.

Với chiến thắng này, Kevin Vauquelin đang chứng minh anh là đầu tàu quan trọng của Arkea - B&B Hotels trong một mùa giải mà đội đua này buộc phải tích lũy thêm nhiều điểm UCI để duy trì tấm vé WorldTour. Tay đua từng thắng chặng 2 tại Tour de France năm ngoái đã có một màn trình diễn không thể ấn tượng hơn, khẳng định vị thế của mình trong làng đua xe đạp chuyên nghiệp.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu