Julian Alaphilippe chiến thắng khó tin sau 125km

Tay đua người Pháp Julian Alaphilippe (Soudal - Quick-Step ) đã có chiến tích khó tin tại chặng 12 cuộc đua xe đạp Giro d’Italia 2024 sau chặng đường dài  125km.

Julian Alaphilippe chiến thắng ấn tượng ở chặng 12
Julian Alaphilippe chiến thắng ấn tượng ở chặng 12

Đã gần một năm kể từ khi Julian Alaphilippe giành chiến thắng trong một cuộc đua, nhưng điều đó đã tái diễn ở một Grand Tour theo một cách bất ngờ nhất! Tay đua của Soudal - Quick-Step đã nhận rất nhiều sự tán thưởng của cổ động viên vì sự dũng cảm cũng như sức bền thể lực ở tuổi 31.

Rất nhiều nỗ lực đã diễn ra ngay sau khi xuất phát chặng 12 có lộ trình 194km từ Martinsicuro đến Fano. Tuy nhiên, đoàn đua không có quá nhiều hỗn loạn trong hơn 60km bằng phẳng đầu tiên.

Nhưng khi cấn vào con đèo đầu tiên, Julian Alaphilippe bất ngờ đứng lên phát động một đợt tấn công quyết liệt. Guồng chân mạnh mẽ của cua-rơ người Pháp khiến đối thủ rớt lại, chỉ còn Mirco Maestri (Polti Kometa) bám theo được.

3bc77845-fc7c-4611-bc9c-36c821fc1465.jpeg
Julian Alaphilippe tấn công đối thủ cuối cùng để một mình lao về đích

Khoảng 30 tay đua thất bại trong nỗ lực bám theo Julian Alaphilippe, trong đó có những người thực sự nuôi tham vọng vào top 10 tổng sắp như như Jan Hirt, Domenico Pozzovivo và Juan Pedro López, đã kết nối với nhau đuổi theo hai tay đua đi đầu. Lúc này, nhiều người vẫn nghĩ đó chỉ là “đòn gió” của Julian Alaphilippe.

Nhưng đường dài khiến nhóm bám đuổi chỉ còn 9 tay đua Jhonatan Narváez, Quinten Hermans, Christian Scaroni, Benjamin Thomas, Michael Valgren, Dion Smith, Simon Clarke, Gijs Leemreize và Matteo Trentin kéo mãi vẫn không vào được. Khi cách đích 75km, khoảng cách giữa họ với bộ đôi Julian Alaphilippe và Mirco Maestri vẫn hơn 1 phút.

Ở phía sau, nhóm thứ 3 có áo hồng Tadej Pogacar (UAE Emirates) chạy khá ung dung bởi không bị uy hiếp từ các tay đua đi đầu và để cho khoảng cách giãn hơn 5 phút.

436488673_849906363822744_7424698301557969342_n.jpg
Tadej Pogacar ung dung bảo vệ áo hồng tổng sắp

Tầm 11km cuối, nhận thấy người bạn đồng hành đã hết sức, Julian Alaphilippe tận dụng ngọn đèo cuối “quất” văng luôn Mirco Maestri để solo đầu đoàn đua. Bất chấp nỗ lực rượt đuổi của đối thủ, tay đua người Pháp đã ung dung một mình cán đích đầu tiên với thời gian 4 giờ 7 phút 44 giây, hơn người thứ hai Jhonnatan Narvaez (Ineos Grenadiers) đến 31 giây.

Tuy nhiên, chiến thắng của Julian Alaphilippe không gây ra xáo trộn lớn trên bảng tổng sắp. Sau 12 chặng, Tadej Pogacar (UAE Emirates) vẫn bảo vệ được áo hồng tổng sắp với thành tích 45 giờ 22 phút 35 giây, duy trì khoảng cách 2 phút 40 giây so với người xếp thứ hai Daniel Martinez (Bora – Hansgrohe).

Tin cùng chuyên mục