Joris Nieuwenhuis dâng chiến thắng cho Eli Iserbyt tại Superprestige Niel

Tay đua người Bỉ Eli Iserbyt đã giành chiến thắng chặng đua xe đạp việt dã Superprestige Niel (Bỉ) một cách dễ dàng sau khi kình địch Joris Nieuwenhuis có quyết định sai lầm ở vòng cuối .
Eli Iserbyt giành chiến thắng Superprestige Niel
Eli Iserbyt giành chiến thắng Superprestige Niel

Superprestige Niel là chặng đua xe đạp việt dã tại Niel (Bỉ) nằm trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn xe đạp thế giới UCI Superprestige 2023. Đây là chặng đua có địa hình ngoằn nghoèo, nhiều dốc. Thời tiết cũng không ủng hộ các cua-rơ khi trời đổ mưa trước đó làm tăng sự ẩm ướt và lầy lội đến mức tàn khốc.

Thế nên không có gì quá ngạc nhiên khi những ngôi sao như Lars van der Haar và Ryan Kamp đều bị chấn thương từ sớm do té ngã ở vòng đầu tiên. Tuy nhiên, trong điều kiện thi đấu khắc nghiệt đó, Eli Iserbyt và Joris Nieuwenhuis đã vượt lên dẫn đầu từ rất sớm.

Joris Nieuwenhuis đã khởi đầu ấn tượng nhưng thua giờ chót

Joris Nieuwenhuis đã khởi đầu ấn tượng nhưng thua giờ chót

Khi bộ đôi này bắt đầu tạo ra được khoảng cách rõ ràng thì số lượng tay đua phía sau gặp rắc rối ngày càng tăng. Laurens Sweeck là người bám sát nhất hai tay đua dẫn đầu nhưng không thể theo kịp guồng chân của đối thủ. Điều xui xẻo hơn sau đó lại ập đến với Lars van der Haar khi anh bị té trật khớp vai.

Trong đó, Joris Nieuwenhuis là người đã chơi khá xuất sắc. Dù đi chung Eli Iserbyt nhưng tay đua Hà Lan đã dẫn đầu trong phần lớn cuộc đua kể từ vòng đầu tiên đến vòng thứ 6 (vòng áp chót).

Đáng chú ý, Joris Nieuwenhuis đã một lần bị té ngã ở cuối vòng 3 khiến anh phải xếp hạng nhì ở cuối vòng 4. Nhưng sau đó, cua-rơ 27 tuổi này đã nhanh chóng trở lại với cuộc tranh chấp chức vô địch và luôn là người dẫn đầu. Chiến thắng ở chặng đua này dường như chỉ là cuộc tranh tài giữa Eli Iserbyt và Joris Nieuwenhuis, khi họ bước vào vòng đua cuối cùng.

Eli Iserbyt cố gắng thoát đi

Eli Iserbyt cố gắng thoát đi

Tuy nhiên, ở giai đoạn quyết định này, cua-rơ người Hà Lan Joris Nieuwenhuis lại đưa ra một quyết định mà giới chuyên môn đánh giá là sai lầm lớn khi quyết định thay xe. Khoảng thời gian dừng lại của Joris Nieuwenhuis đã giúp Eli Iserbyt vượt lên, tạo đà lợi thế cả về khoảng cách lẫn tinh thần.

Sau đó, Joris Nieuwenhuis cố gắng ‘nối liên lạc’ với Eli Iserbyt một cách tuyệt vọng. Và khi sự thất vọng xuất hiện thì mệt mỏi bắt đầu lộ ra, kèm theo đó là nhiều tình huống xử lý lỗi. Như vậy, tay đua Eli Iserbyt của đội Pauwels Sauzen – Bingoal đã ung dung một mình cán đích đầu tiên, giành chiến thắng với thời gian 1 giờ 3 phút 45 giây. Mất 16 giây sau Joris Nieuwenhuis mới về đích giành hạng nhì.

Tin cùng chuyên mục