Jonathan Milan lần thứ 3 thắng chặng củng cố áo tím Giro d’Italia

Tay đua người Italia Jonathan Milan chứng tỏ sức mạnh về nước rút đã chiến thắng chặng 13 cuộc đua xe đạp Giro d’Italia 2024 để củng cố vững chắc chiếc áo tìm tổng sắp.

Jonathan Milan giơ 3 ngón tay ám chỉ chiến thắng lần thứ 3
Jonathan Milan giơ 3 ngón tay ám chỉ chiến thắng lần thứ 3

Chặng thi đấu thứ 13 dài 179 km từ Riccione đến Cento là một chặng đua yên ả. Các tay đua không phải leo một ngọn đèo nào mà thay vào đó chỉ là con đường bằng phẳng xuyên qua vùng Emilia-Romagna.

Dù vậy, trong điều kiện thời tiết vô cùng thuận lợi, tay đua hạng 3 chặng 5 Andrea Pietrobon (Polti–Kometa) và bộ đôi của đội VF Group–Bardiani–CSF–Faizanè là Alessandro Tonelli và Manuele Tarozzi vẫn cố gắng bức đi tìm cơ hội.

Tuy nhiên, đoàn đông được dẫn bởi Soudal - Quick-Step và Lidl-Trek thoải mái kiểm soát được nhóm này. Diễn biến có phần hấp dẫn hơn trong 62km cuối, khi những cơn gió ngang thổi thóc vào đoàn đua.

436305831_850617987084915_4269148275795657932_n.jpg
Ba tay đua tấn công thoát đi

Lúc này, những đội mạnh như UAE Emirates, Bora-Hansgrohe lập tức đưa chủ lực lên phía trên bảo vệ những tay đua có thứ hạng cao trên bảng tổng sắp một cách an toàn và sớm dập tắt ý định tấn công của đội Ineos Grenadiers. Khi những cơn gió dịu lại cũng là lúc đoàn đua nhập lại.

Sau đó, đoàn đua tiếp tục chứng kiến những đợt tấn công riêng lẻ của Martin Marcellusi, Dries de Pooter,... nhưng đều không thành công và cả đoàn đông hướng về đích đọ nước rút.

Trong màn cạnh tranh tốc độ này, đội Lidl-Trek đã làm rất tốt khi giúp Jonathan Milan có vị trí thuận lợi tung nước rút giành chiến thắng với thời gian 4 giờ 2 phút 3 giây. Chiến thắng thứ ba tại giải giúp tay đua người Italia củng cố vững chắc áo tím tổng sắp dành cho vua nước rút với 284 điểm, bỏ rất xa người thứ hai Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck, 174 điểm).

442489575_850617860418261_2379249826175462612_n.jpg
Tadej Pogacar vẫn bảo vệ được áo hồng tổng sắp

“Có những lúc tôi suýt bị rớt lại trước những đợt tấn công của đội Ineos Grenadiers nhưng đồng đội của tôi đã làm việc hết sức tận tuỵ để đưa tôi trở lại. Sau đó, họ luôn giữ cho tôi ở vị trí thuận lợi và tung nước rút giành chiến thắng”, Jonathan Milan nói.

Sau 13 chặng, Tadej Pogacar (UAE Emirates) vẫn bảo vệ được áo hồng tổng sắp với thành tích 49 giờ 24 phút 38 giây, duy trì khoảng cách 2 phút 40 giây so với người xếp thứ hai Daniel Martinez (Bora – Hansgrohe).

Tin cùng chuyên mục