Jan Polanc chiến thắng giải xe đạp Trofeo Laigueglia 2022 sau màn “xa luân chiến”

Tay đua người Slovenia Jan Polanc (UAE Emirates) đã ung dung giành chiến thắng cuộc đua mở màn mùa giải tại Italia là Trofeo Laigueglia 2022 bằng cú “ra xe” tấn công rất mạnh ở khoảng hơn 1km cuối cùng.

Jan Polanc mừng chiến thắng Trofeo Laigueglia 2022
Jan Polanc mừng chiến thắng Trofeo Laigueglia 2022

Trofeo Laigueglia 2022 có lộ trình 202km với rất nhiều đèo dốc và UAE Emirates có lợi thế khi cử nhiều chuyên gia leo núi, trong đó có Jan Polanc. Sau 2/3 hành trình phải vượt 3 ngọn núi cao, đoàn đua đã bị xé thành nhiều nhóm nhỏ. Đáng chú ý là nhóm đầu 22 tay đua bị kiểm soát bởi UAE Emirates, Intermarché-Wanty-Gobert và Ineos Grenadiers cố gắng tạo tốc độ rất cao để “giũ” các tay đua Trek-Segafredo phải thòng lại “kéo” thủ lĩnh Giulio Cicconet.

Jan Polanc chiến thắng giải xe đạp Trofeo Laigueglia 2022 sau màn “xa luân chiến” ảnh 1 Một tốp cố gắng tấn công bứt phá

Chạy tốc độ cao trong quãng đường dài, nhiều tay đua ở nhóm 1 lần lượt rơi rụng. Và khi cách đích 23km, nhóm này chỉ còn 13 tay đua, trong đó UAE Emirates có ưu thế với 4 đại diện. Càng lên dốc, đội đua đến từ châu Á càng có lợi thế. Và đến tầm 12km cuối, nhóm đầu chỉ còn 5 tay đua nhưng có đến 3 người của UAE Emirates là Jan Polanc, Juan Ayuso Pesquera và Alessandro Covi đi cùng Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Carlos Rodriguez Cano (Ineos Grenadiers).

Họ liên tục “xào chẻ”, nhấp nhả khiến hai đối thủ khác màu áo tiêu tốn thể lực. Hơn 1km cuối cùng, “thần núi” Jan Polanc bất ngờ tung guồng chân mạnh mẽ để vượt lên. Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) và Carlos Rodriguez Cano (Ineos Grenadiers) rất muốn nhảy vào nhưng chỉ bất lực nhìn theo bởi phía sau họ là Juan Ayuso Pesquera và Alessandro Covi đang rình rập.

 Các tay đua UAE Emirates thống trị Trofeo Laigueglia 2022

Nhờ vậy, Jan Polanc dễ dàng cán mức trước tiên với thành tích 5 giờ 2 phút 25 giây. Hai giây sau, hai đồng đội của anh lần lượt là Juan Ayuso Pesquera và Alessandro Covi tung nước rút vượt qua Lorenzo Rota giành 2 vị trí tiếp theo trên bục vinh quang. Đây là chiến thắng rất ấn tượng của UAE Emirates khi giành cả 3 hạng đầu tiên.

"Chúng tôi biết chặng hôm nay dài và nhiều nguy hiểm nên đã cố gắng chạy ở phía trước. Khi cơ hội đến, chúng tôi đã liên kết với Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux để tạo khoảng cách với nhóm rượt đuổi và sau đó giải quyết thắng thua ở đích. Tôi thường làm nhiệm vụ máy kéo nên ít khi giành chiến thắng. Nhưng khi điều đó xảy ra thì cảm giác thật tuyệt vời”, Jan Polanc chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục