Theo truyền thông Nhật Bản, có hơn 600 CĐV đã có mặt ở phi trường Narita để chờ đón thủ quân Maya Yoshida cùng các đồng đội trở về nước. Thậm chí, một nhóm khoảng 30 người sớm có mặt ở sảnh chờ 3 tiếng với tâm trạng háo hức để gửi lời cảm ơn và động viên đến “Samurai Xanh” sau màn trình diễn ấn tượng ở giải đấu trên đất Qatar vừa qua.
Đúng 18g tối 7-12 (giờ địa phương), phi cơ chở các thành viên của đội tuyển hạ cánh xuống cảng hàng không quốc tế Narita. Mất khoảng 30 phút làm các thủ tục và lấy hành lý, các học trò của HLV Hajime Moriyasu đã bước ra trong bầu không khí cuồng nhiệt từ người hâm mộ tạo ra nên. Các thành viên di chuyển lần lượt và vẫy tay chào các CĐV.

Vì lực lượng an ninh làm việc hiệu quả nên không phải CĐV nào cũng may mắn được chụp ảnh và nhận được chữ ký từ các tuyển thủ Nhật Bản, Ritsu Doan và nhiều thành viên khác bất ngờ khi được người hâm mộ chào đón như những người hùng. Màn trình diễn của Nhật Bản ở World Cup 2022 đã chiếm trọn trái tim và cảm xúc không chỉ người hâm mộ trong nước lẫn quốc tế.

Đoàn quân của HLV Hajime Moriyasu gây ấn tượng mạnh khi ngược dòng đánh bại 2 nhà vô địch World Cup là Đức (năm 2014) và Tây Ban Nha (năm 2010). Tất nhiên, còn đó sự tiếc nuối sau thất bại trên loạt sút luân lưu trước Croatia ở vòng 1/8 - trận cầu mà toàn đội đã dẫn điểm trước trong hiệp 1, và không thể tạo nên cột mốc lịch sử cho lần đầu giành vé vào tứ kết ở một kỳ World Cup.
Rời khỏi sân bay, HLV Hajime Moriyasu cùng đội trưởng Maya Yoshida thay mặt đội tuyển tham dự buổi họp báo để chia sẻ hành trình ở World Cup 2022. Rất nhiều câu hỏi được giới truyền thông đặt ra trong bầu không khí cởi mở và vui vẻ.


HLV Hajime Moriyasu chia sẻ: “Với kỹ năng của từng cá nhân và nỗ lực của cả tập thể, các cầu thủ của tôi đã chứng minh rằng, Nhật Bản có thể cạnh tranh ở đấu trường World Cup. Chúng tôi đã có thể đánh bại các nhà vô địch World Cup trước đây với sự ủng hộ của người dân Nhật Bản. Chúng tôi đã vươn lên từ 'Thảm kịch Doha' thành 'Niềm vui ở Doha'. Sau trận đấu với Croatia, tôi nhớ gương mặt bị sốc của các cầu thủ, với một số người đã khóc và thể hiện sự thất vọng. Họ khiến tôi nghĩ rằng một ngày nào đó, Nhật Bản sẽ vượt qua được vòng 1/8 để có lần đầu vào tứ kết”.