Tối 5-12 (giờ địa phương), một tiếng trước khi chuyến bay chở các thành viên Australia hạ cánh xuống Sydney, bên ngoài sảnh chờ đã chật cứng các CĐV mang tâm trạng háo hức để chờ những người hùng của thể thao quốc gia trở về. Thủ quân Matt Ryan cùng các đồng đội xuất hiện dưới ống kính phóng viên bằng những tràng pháo tay, tiếng hô không ngớt từ giới mộ điệu nước nhà. Phần lớn các tuyển thủ Australia đang sinh sống ở nước ngoài, nên chuyến trở về nước của thầy trò HLV Graham Arnold chỉ có một phần 4 đội.
Khoác lên lá quốc kỳ Australia, người hâm mộ căng cao băng rôn cổ vũ và chạy đến gửi lời chúc mừng lẫn xin chữ ký những người hùng đã chiếm trọn trái của họ ở World Cup 2022. Niềm vui của các CĐV Australia được khởi xướng sau trận thắng 1-0 của thầy trò HLV Graham Arnold trước Tunisia, cảm xúc đẩy lên cao trào khi đánh bại Đan Mạch và sự tự hào sau trận cầu đầy quả cảm khiến Argentina vất vả mới giành được vé đi tiếp.
Đám đông người hâm mộ đã tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt ở sân bay Đội trưởng Matt Ryan hồ hởi chia sẻ với The Guardian: “Thật tuyệt vời khi được trở về nhà và tận mắt chứng kiến bầu không khí như vậy. Chúng tôi không thể cảm ơn đầy đủ mà tình cảm của người hâm mộ dành cho”.
CĐV Australia háo hức chào đón các tuyển thủ trở về nước
Australia đã giành quyền vào vòng 1/8 World Cup sau 16 năm chờ đợi