Đua xe F1

Hamilton muốn săn kỷ lục 91 chiến thắng chặng của Schumacher

Thoải mái sau khi đã giành được ngôi VĐTG thứ 4 trong sự nghiệp, giờ đây, Lewis  Hamilton đang hướng đến những mục tiêu cao hơn. Anh muốn săn đuổi kỷ lục giành 91 chiến thắng chặng của huyền thoại Michael Schumacher, nhưng trước tiên, anh phải nâng thành tích của mình lên thành 63 chặng thắng…
Lewis Hamilton (phải) và Michael Schumacher
Lewis Hamilton (phải) và Michael Schumacher
Trong quá khứ, sau 11 năm thi đấu đầu tiên ở làng đua xe F1, huyền thoại người Đức đã có 64 chiến thắng chặng. Điều này khá trùng hợp với thành tích ở thời điểm hiện tại của tay đua người Anh, sau 11 năm lăn lộn, anh cũng đang có 62 chiến thắng chặng và nếu đăng quang ở cả 2 chặng đua cuối cùng trong mùa, Brazilian Grand Prix và Abu Dhabi Grand Prix, Hamilton cũng sẽ kết thúc năm thứ 11 với 64 chiến thắng chặng. Liệu đó có phải là “lộ trình đã được vạch sẵn”, để anh đuổi theo kỷ lục của Schumacher?
Hamilton cho biết: “Tôi có thể tiếp tục giành chiến thắng trong một thời gian dài. Tôi đoán, nó vẫn tùy thuộc vào tinh thần chiến đấu nằm bên trong con người tôi. Kỷ lục của Schumacher, nó vẫn còn ở đó, còn tôi thì đang tiến lại gần hơn bao giờ hết. Trước đây, cái cảm giác đến với kỷ lục 91 chiến thắng chặng là rất xa. Còn giờ đây, có lẽ là khả thi để nghĩ rằng, tôi có tiềm năng tiến đến đâu đó thật gần với kỷ lục. Tôi rất biết ơn khi được đứng giữa những con người tuyệt vời, sánh vai cùng họ với 4 ngôi VĐTG và kỷ lục về số lần xuất phát ở vị trí dẫn đầu. Đó là thứ gì đó mà tôi cảm thấy tự hào”.
“Tôi có kế hoạch thắng thêm nhiều chặng đua”, Hamilton nói thêm, “Tôi có một cảm giác tuyệt vời trong con tim của mình. Mục tiêu của tôi từng chỉ là gia nhập làng đua xe F1, giành 1 ngôi VĐTG. Giờ đây, tôi tin rằng tôi có thể giành được nhiều chiến thắng hơn. Tôi không biết tương lai sẽ lưu giữ điều gì, nhưng tôi biết tôi sẽ vận dụng bản thân như trong mùa giải năm nay và phát triển năng lực của mình hơn nữa. Tôi luôn muốn làm được thứ gì đó tương tự như Ayrton (Ayrton Senna, tay đua huyền thoại người Brazil từng 3 lần VĐTG, đã tử nạn trên đường đua ở San Marino Grand Prix hồi năm 1994, là một thần tượng của Hamilton) và sự thật là, bây giờ tôi đã vượt qua anh ấy. Giấc mơ của tôi giờ đây đã trải rộng ra theo một không gian mới mà tôi chưa hề lên kế hoạch vươn đến".

Tin cùng chuyên mục