Giro d’Italia: Lopez đánh CĐV, Bilbao thắng chặng đua “Nữ hoàng”

Pello Bilbao (Tây Ban Nha, Astana) giành chiến thắng ở chặng đua thứ 20 của Giro d’Italia 2019, từ Feltre đến Croce d’Aune-Monte Avena (dài 193 kilomet), sau màn đua nước rút tốc độ với người đồng hương Mikel Landa (Tây Ban Nha, Movistar) ở đích đến. Trong khi đó, đồng đội của Bilbao là Miguel Angel Lopez (Colombia) đã có hành động thiếu kềm chế, đánh một CĐV…

Niềm vui chiến thắng của Bilbao
Niềm vui chiến thắng của Bilbao

Hành động đánh người trên đoạn đường đèo của Lopez, tay đua 25 tuổi quê ở Pesca, hiện đang mặc chiếc Áo trắng dành cho Cua-rơ trẻ xuất sắc nhất, gây ra những phản ứng trái chiều. Tuy nhiên, nếu đi sâu vào tìm hiểu, người ta sẽ biết lý do gì khiến cho chàng trai trẻ người Colombia lại có những phản ứng giận dữ đến mức như vậy.

Ở thời điểm đó, Lopez đang dẫn đầu nhóm bám đuổi theo vệt bánh xe của bộ 3 tấn công ngay phía trước là Vincenzo Nibali (Italia, Bahrain-Merida), Áo hồng Richard Carapaz (Ecuador, Movistar) và người đàn anh trong đội là Landa. Có một CĐV nam đã chạy song song với nhóm của Lopez (còn có Pavel Sivakov của Ineos, Bauke Mollema của Trek-Segafredo và cả Domenico Pozzovivo của Bahrain-Merida), sau khi né tránh một CĐV khác, đã lao sầm vào xe của Lopez, khiến anh này ngã lăn ra đường.

Giro d’Italia: Lopez đánh CĐV, Bilbao thắng chặng đua “Nữ hoàng” ảnh 1 Lopez trên đường đèo trước khi sự cố xảy ra
Lopez đứng dậy rất nhanh chóng, nhưng thay vì tìm chiếc xe đạp đua của mình để leo lên, anh lại lao về phía tay CĐV khiến anh ngã nhào để đánh và tát vào đầu, vào mặt của người này, khiến cho cả chiếc nón của người CĐV rơi ra. Khi mà Lopez thể hiện cơn thịnh nộ, tay CĐV hầu như không phản ứng, chỉ che đầu chịu trận. Ngay sau đó, Lopez đã quay về chiếc xe đua của mình để tiếp tục chặng đấu, và anh chỉ có thể hoàn tất màn trình diễn của mình ở vị trí thứ 18, thua Bilbao đến 1 phút 49 giây.

Theo luật của UCI, một hành động tấn công người khác của một cua-rơ bất kỳ sẽ khiến cua-rơ này bị loại ngay khỏi giải đua mà anh ta đang tham gia, kèm một khoản tiền phạt. Tuy vậy, Lope đã không bị phạt sau khi đánh CĐV trên đường đua, vì BTC giải cho rằng, anh chỉ hành động bộc phát vì lỗi của tay CĐV này.

Lopez sau đó đã nói lời xin lỗi, nhưng cũng yêu cầu các CĐV nên tôn trọng các tay đua: “Tôi đã ngã lăn ra đường đua sau pha va chạm. Điều này đòi hỏi sự tôn trọng nhiều hơn nữa dành cho các tay đua trên suốt đường đua. Tôi rất xin lỗi vì hành vi của mình. Đó chỉ là một khoảnh khắc thuần túy vì adrenaline tăng lên và nó đã xảy ra như vậy”.

Trở lại với chặng đua leo 4 đỉnh núi Cima Campo, Passo Manghen, Passo Rolle và Croce d’Aune (vì vậy, chặng đua thứ 20 này mới được gọi là “Chặng đua Nữ hoàng” của Corsa Rosa năm nay), có rất nhiều cua-rơ đã mạo hiểm tấn công trên suốt các đoạn đường đua, từ Fausta Masnada (Ý, Androni Giocattolli-Sidermec) đến Guilio Ciccone (Italia, Trek-Segafredo), cả Nibali, Carapaz… để rồi khi còn cách đích đến khoảng vài trăm mét, hình thành nên nhóm 6 tay đua dẫn đầu, trong đó có Bilbao - người đã thắng chặng đua thứ 7.

Với tốc độ đua cực đại, Bilbao đã đánh bại Landa, trở thành cua-rơ thứ 4, sau Primoz Roglic (Slovenia, Jumbo-Visma), Pascal Ackermann (Đức, Bora-Hansgrohe) và Carapaz, giành được 2 chiến thắng chặng ở kỳ Grand Tour trên đất Ý năm nay. Ciccone cán đích đến ở vị trí thứ 3, thua Bilbao và Landa 2 giây. Carapaz và Nibali cán đích đến ở các vị trí thứ 4 và thứ 5, đồng loạt để thua người giành chiến thắng 4 giây.

“Chiến thắng đầu tay luôn là rất đặc biệt, nhưng vì ngày hôm nay là một chặng đua rất là khó khăn, thế nên giành chiến thắng thứ 2 thậm chí còn đặc biệt hơn nữa”, Bilbao hào hứng tâm sự, “Khi Nibali, Landa và Carapaz rầm rộ kéo đến, tôi có cảm giác, chặng đua của tôi gần như đã “xong phim”. Nhưng thật ra, họ cũng không còn dư dả năng lượng, và cũng mệt mỏi giống như tôi vậy. Khi đó, tôi cố gắng hồi phục, cố gắng cầm ghi đông mạnh mẽ nhất. Tôi biết Carapaz sẽ cố giành chiến thắng chặng trước Landa, vì thế, tôi trụ lại, bám vào vệt bánh xe của anh ấy. Tôi muốn có cơ hội ở cú đua nước rút tốc độ, bởi vì tôi biết mình có được lợi thế nho nhỏ. Và trong những mét cuối cùng, tôi đã đánh bại Landa”.

Bảng Tổng sắp cá nhân sau 20 chặng đua

1-Richard Carapaz (Ecuador, Movistar): 89 giờ 38 phút 28 giây

2-Vincenzo Nibali (Italia, Bahrain-Merida): +1 phút 54 giây

3-Mikel Landa (Tây Ban Nha, Movistar): +2 phút 53 giây

4-Primoz Roglic (Slovenia, Jumbo-Visma): +3 phút 16 giây

5-Bauke Mollema (Hà Lan, Trek-Segafredo): +5 phút 51 giây

Tin cùng chuyên mục