Giro d’Italia: Ewan cuối cùng cũng chiến thắng ở lần nỗ lực thứ 4

Tay đua người Australia – Caleb Ewan (Lotto-Soudal) – cuối cùng cũng đã yên tâm nhoẻn cười. Tại đích đến chặng đua thứ 8 của Giro d’Italia 2019 (từ Tortoreto Lido đua đi Pesaro, dài 235 kilomet), Ewan đã giành chiến thắng đầu tiên sau khi rút thắng Elia Viviani (Italia, Deceuninck-Quick Step) và Pascal Ackermann (Đức, Bora-Hansgrohe) chỉ trong vài tích tắc…

Ewan hạnh phúc với chiến thắng đầu tay
Ewan hạnh phúc với chiến thắng đầu tay

Cua-rơ 24 tuổi quê ở Sydney, trong lần thứ 3 tham dự Giro d’Italia (ở 2 lần trước, anh đều phải bỏ cuộc nửa chừng, đó là trong các năm 2016 và 2017) đã chơi rất nỗ lực tại các chặng đua đường bằng, hoặc đồi núi hơi dốc, vốn phải quyết định thành – bại nhờ những màn nước rút tốc độ ở đích đến. Anh có đến 3 lần cố gắng nằm trong tốp 5 tay đua cán đích đến trước tiên, nhưng lại không phải là người giành được chiến thắng chung cuộc.

Ở chặng đua thứ 2, anh chỉ rút tốc độ thua Ackermann (người đã có 2 chiến thắng chặng tính đến thời điểm này của Grand Tour trên đất Ý năm nay) và Viviani. Ở chặng đua thứ 4, thậm chí anh chỉ xếp hạng 2 – để thua một tay đua duy nhất là Richard Carapaz (Ecuaror, Movistar, chàng trai “vắt sữa bò”). Còn ở chặng đua thứ 5, anh vẫn xếp ở vị trí thứ 4 chung cuộc, lần lượt thua Ackermann, Gaviria, và Arnaud Demare (Pháp, Groupama-FDJ).

Tuy nhiên, Ewan đã giành chiến thắng trong lần nỗ lực thứ 4 rất đáng ngợi khen. Cố gắng trụ lại với tốp đông trong phần lớn chặng đua, khi đoàn đua bước vào khúc cua cuối cùng ngay trước đích đến, Ewan cùng những “đại kình địch” quen thuộc như Ackermann, Viviani… nhanh chóng tăng tốc, tung ra cú nước rút tốc độ thường thấy.

Ban đầu, Acekrmann tỏ ra chiếm ưu thế, nhiều người nghĩ đây sẽ là thời điểm tay đua 25 tuổi người Đức lập nên “cú hattrick” chiến thắng ở Corsa Rosa năm nay. Nhưng không, Ewan đã vượt qua anh này để giành được chiến thắng, thậm chí, Viviani cũng đánh bại Acerkmann.

Giro d’Italia: Ewan cuối cùng cũng chiến thắng ở lần nỗ lực thứ 4 ảnh 1 Khoảnh khắc Ewan vượt qua Ackermann (Áo tím)
“Cả đội chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều trong suốt 7 chặng đua vừa qua, và giờ đây, chúng tôi đã ở đây. Đơn giản, tôi quá hạnh phúc khi có thể trả ơn cho các đồng đội bằng chiến thắng này. Tôi nghĩ, nếu tôi có cảm giác tốt, tôi đã vượt lên đầu tiên ngay ở khúc cua cuối cùng, nhưng phía trước vẫn còn một đoạn đường dài và tôi lại chưa có cảm giác thật tốt. Đó là đoạn rút tốc độ ở đích đến cực khó, khắn khăn hơn rất nhiều so với những gì tôi từng nghĩ trong đầu. Tôi đã phải chờ đợi, rồi tôi đã có cú bật nhảy thành công khi lao theo Ackermann và vượt qua anh ta. Chiến thắng này có ý nghĩa rất nhiều. Chiến thắng này có nghĩa cả thế giới”, Ewan tâm sự.

Trên bảng Tổng sắp Áo tím Vua thắng chặng, Ackermann đã củng cố vị trí dẫn đầu với 150 điểm. Xếp thứ 2 là Demare – có 98 điểm. Trong khi đó, với 25 điểm đoạt được từ đích đến tại thành phố biển Pesaro, Ewan đã vươn lên vị trí thứ 3 với 91 điểm. Carapaz và Jose Joaquin Rojas (Tây Ban Nha, Moistar) lần lượt xếp hạng 4 và hạng 5 với 50 điểm và 32 điểm.

Tin cùng chuyên mục