Giro d’Italia: Ackermann ngã xe nặng, để Demare thắng chặng 10, Áo tím lâm nguy

Chiếc Áo tím Vua thắng chặng mà Pascal Ackermann (Đức, Bora-Hansrohe) chiếm giữ từ chặng đua thứ 4 đến nay, đã lâm nguy. Cua-rơ 25 tuổi quê ở Kandel đã bị ngã xe trong một vụ tai nạn dính chùm khoảng 6, 7 tay đua ở cách đích đến 800 mét, thế nên, đã bỏ lỡ cơ hội đua nước rút tốc độ với Arnaud Demare (Pháp, Groupama-FDJ), người đã giành chiến thắng chặng 10.

Demare thắng chặng 10, đe dọa trực tiếp chiếc Áo tím của Ackermann
Demare thắng chặng 10, đe dọa trực tiếp chiếc Áo tím của Ackermann

Chặng đua thứ 10 của Giro d’Italia 2019, từ Ravenna đi Modena (có lộ trình dài 147 kilomet) hầu như không có nhiều đột biến khi chỉ có một vài tay đua – như là Luca Covilli (Italia, Bardiani-CSF), Sho Hatsuyama (Nhật Bản, Nippo-Vini Fantini-Faizane) chủ động tấn công thật quyết liệt để giành điểm số ở các đoạn đua tốc độ suốt dọc đường đua.

Có thời điểm, bộ đôi này cũng đã tạo ra khoảng cách khoảng lên đến 1 phút rưỡi so với đoàn đông ở phía sau. Tuy nhiên, ngay sau khi đạt được những mục đích của riêng mình, cả Covilli lẫn Hatsuyama đều chủ động giảm tốc độ để đoàn đông phía sau bắt dính lại.

Giro d’Italia: Ackermann ngã xe nặng, để Demare thắng chặng 10, Áo tím lâm nguy ảnh 1 Sho Hatsuyama
Đến thời điểm đó, giới chuyên gia tin rằng, thành – bại của chặng đua này sẽ được quyết định bằng màn đua nước rút tốc độ ở đích đến. Thế nhưng, biến cố đã xảy ra. Cách đích đến khoảng 800 mét, Ackermann – một trong các ứng viên thắng chặng 10 nặng ký – đã bị ngã xe khá nặng nề, khi bị cuốn vào vụ tai nạn dính chùm.
Anh này phải ngồi thừ người khoảng 1 phút mới có thể hoàn hồn và leo lên lại chiếc xe đua của mình. Khi đó, quần áo thi đấu của tay đua người Đức đã rách bươm, anh trầy trụa ở cả tay phải lẫn chân phải, lỡ cơ hội đua tốc độ và cán đích với hơn 2 phút chậm hơn tốp đầu.
Giro d’Italia: Ackermann ngã xe nặng, để Demare thắng chặng 10, Áo tím lâm nguy ảnh 2 Quần áo Ackermann rách bươm, người thì trầy trụa...
Tận dụng cú ngã của Ackermann, Demare tự tin hơn hẳn. Anh đã tăng tốc và tấn công rất quyết liệt ở sát đích đến, trước khi đánh bại Elia Viviani (Italia, Deceuninck-Quick Step) và giành chiến thắng đầu tay ở Corsa Rosa năm nay; trong khi đó, tay đua người Ý vẫn chưa thắng nổi một chặng đua nào, dù trên danh nghĩa vẫn đang là Đương kim Áo tím. Với kết quả này, Demare đã “phản kích” cực kỳ mãnh liệt trên bảng điểm tranh chiếc Áo tím Vua thắng chặng. Với tổng cộng 59 điểm đạt được, Demare đã vươn lên vị trí thứ 2 với tổng điểm là 154, hiện chỉ còn thua Ackermann đúng 1 điểm mà thôi.
Giro d’Italia: Ackermann ngã xe nặng, để Demare thắng chặng 10, Áo tím lâm nguy ảnh 3 Viviani (trái) méo mặt vì vẫn chưa giành được chiến thắng
“Chúng tôi đến với Giro 2019 chính vì điều này. Tôi thật sự muốn thắng 1 chặng đua và tôi đã thành công. Tôi đã né tránh được vụ tai nạn bởi vì chúng tôi, cả đội đua chúng tôi, đã ở trong một vị trí rất thuận lợi. Tôi cảm thấy siêu hạnh phúc về chiến thắng chặng ngày hôm nay”, Demare hào hứng cho biết sau khi giành chiến thắng chặng thứ 3 ở Grand Tour.

Phấn khích với chiến thắng, Demare cũng “thừa thế” chỉ trích đối thủ Ackermann. Anh cho rằng tay đua người Đức đã quá tự tin và có đôi phần “tự cao tự đại”, trong suốt chặng đua thứ 10. Demare nói thẳng: “Sau khi cạnh tranh giành điểm ở đoạn đua tốc độ đầu tiên giữa chặng đua (Demare giành vị trí thứ 3 và có được 3 điểm, Ackermann giành vị trí thứ 4, có được 2 điểm), anh ta đã hỏi tại sao tôi phải căng vậy, vì anh ta đang bỏ tôi lại rất xa trên bảng điểm tranh Áo tím. Nhưng Grand Tour là rất dài và bạn phải thật khiêm tốn. Đây mới là tuần lễ đầu tiên trong 3 tuần lễ của anh ta, anh ta chưa biết được anh ta sẽ thi đấu như thế nào ở những chặng đua đèo núi, và anh ta nên bình tĩnh”.

Giro d’Italia: Ackermann ngã xe nặng, để Demare thắng chặng 10, Áo tím lâm nguy ảnh 4 Hình ảnh chúc mừng chiến thắng của Demare
Tuy vậy, theo như ông Christian Pomer – Giám đốc của đội đua Bora-Hansgrohe, sự tình không có “căng” đến mức như Demare miêu tả. “Trước khi đua tốc độ, họ sung giống như những võ sĩ quyền Anh vậy. Tôi nghĩ đó là điều bình thường bời vì các tay đua chuyên đua nước rút tốc độ rất hay kình nhau, nhưng không hề có chiến tranh giữa các chàng trai. Có lẽ, Pascal có ý định chơi đùa một chút với cậu ấy. Tôi nghĩ, như vậy là tốt, nó phải là như vậy mới đúng”, ông Pomer nhận định.

Cũng theo ông Pomer, chấn thương mà Ackermann phải nhận không quá nặng, và anh sẽ tiếp tục thi đấu ở Grand Tour trên đất Ý năm nay: “Pascal không bị gãy xương hay bất kỳ chuyện gì cả. Cậu ấy bị trầy xước và thâm tím nhiều chỗ trên cơ thể, trong cậu ấy thật sự kinh khủng. Phản ứng đầu tiên của bác sĩ của đội đua là, họ nói cậu ấy nghĩ cậu ấy vẫn có thể tiếp tục thi đấu đến tận Verona (đích đến của chặng cuối). Về quan điểm cá nhân, tôi nghĩ đó là một cái nhìn đáng lạc quan. Cậu ấy đã dằn lại sự bình tĩnh khá khó khăn”.

Dù sao, ông Pomer vẫn dành lời khen ngợi cho Demare và đội đua Groupama-FDJ của anh này: “Tôi phải chúc mừng Arnaud. Cậu ấy có một chiến thắng tuyệt vời trong ngày hôm nay. Và theo quan điểm của tôi, hoặc theo cả quan điểm của Bora-Hansgrohe, Groupama-FDJ thật sự xứng đáng với chiến thắng. Họ là một đội đua luôn đóng góp vào sự hấp dẫn của giải đấu, luôn khiến tạo ta màn đua nước rút tốc độ cả đoàn đông ở mỗi một chặng đua. Đó là một chiến thắng xứng đáng cho một tay đua tốc độ tuyệt vời”.

Tin cùng chuyên mục