Giro d’Italia 2018: Ngày độc diễn của Michelton-Scott

Đội đua Michelton-Scott đã có một ngày độc diễn khiến cho các đối thủ phải “bó tay”. Bộ đôi Esteban Chaves (Colombia) và Simon Yates (Anh quốc), đã tổ chức bứt phá ra đi và cùng với nhau, họ cán đích đến với khoảng cách lên đến.. 26 giây so với tốp đông còn lại. Với kết quả này, Chaves thắng chặng 6, trong khi Adam chiếm lấy Áo hồng.
Bộ đôi Esteban Chaves (trái) và Adam Yates ung dung về đích
Bộ đôi Esteban Chaves (trái) và Adam Yates ung dung về đích

Khi bước vào những kilomet cuối cùng của đoạn đường dài 15 kilomet vòng vèo trên đỉnh ngọn núi lửa Etna, cả Chaves lẫn Simon đều đã tạo ra một vị thế cực kỳ thuận lợi để có thể kết thúc chặng đua bằng một chiến thắng. Trước đó, Simon đã liên tục khuấy đảo tốp đầu với những pha tăng tốc nhắm vào các cua-rơ đang tranh chiếc Áo hồng Tổng sắp cá nhân.

Còn cách đích đến khoảng 5,5 kiomet, Chaves tổ chức tấn công để đơn độc ra đi và anh này đã thành công. Ngay sau đó, Simon cũng bứt tốc để lao lên phía trước, bỏ lại phía sau những tên tuổi khét tiếng như Chris Froome (Anh quốc, Sky), Sam Bennett (Ailen, Bora-Hansgrohe), Tom Dumoulin (Hà Lan, Sunweb), Fabio Aru (Italia, UUAE Team Emirates) hay là Miguel Angel Lopez (Colombia, Astana)…

Simon đã bắt kịp Chaves, cả 2 cùng “dìu nhau” về đến đích và ở đích đến, Simon đã ra dấu hiệu để Chaves vượt lên phía trước để giành lấy chiến thắng chặng. Anh biết, chiếc Áo hồng của Giro d’Italia đã tạm nằm trong tay của mình, anh không cần phải “sính cường” thắng thêm một chiến thắng chặng làm gì. Dù có là anh hay là Chaves, thì chiến thắng ngày hôm nay cũng chỉ để dành trọn cho đội đua Michelton Scott mà thôi!

Chaves, người Colombia đầu tiên giành chiến trên đỉnh của ngọn núi lửa Etna, hào hứng cho biết: “Hôm nay là một ngày tuyệt vời của chúng tôi. Tôi đã tiến lên giành chiến thắng sau hàng loạt pha tấn công. Rồi cuối cùng, chúng tôi đã giành chiến thắng của chặng đua và đoạt lấy Áo hồng. Thật khó tin nổi. Tôi chỉ có thể cảm ơn khi Adam đã để cho tôi giành lấy chiến thắng chặng này”.

Trong khi đó, Simon – người thứ 3 khoác Áo hồng ở Giro năm nay – nói: “Quả là một cảm giác thật đặc biệt, và càng đặc biệt hơn với những gã trai đồng đội này. Chúng tôi kiểu như đã trưởng thành cùng với nhau, và đây chính là kết quả chung cuộc. Nhưng vẫn còn một chặng đường rất dài ở phía trước. Và cuối cùng thì, hôm nay là một ngày hoàn hảo. Kế hoạch ban đầu không hề có chi tiết Esteban sẽ tấn công, bứt tốp ra đi. Nhưng mọi chuyện trở nên điên khùng ngay từ khi mở màn và Esteban, đơn giản anh ấy chỉ xuất hiện ở đó và đưa ra quyết định”.

Bảng Tổng sắp cá nhân sau chặng đua thứ 6

1-Simon Yates (Anh quốc, Michelton-Scott): 18 giờ 29 phút 41 giây

2-Tom Dumoulin (Hà Lan, Sunweb): +16 giây

3-Esteban Chaves (Colombia, Michelton-Scott): +26 giây

4-Domenico Pozzovivo (Italia, Bahrain-Merida): +43 giây

5Thibaut Pinot (Pháp, Groupama-FDJ): +45 giây

Tin cùng chuyên mục