Giro d'Italia 2018: 28 giây – cách biệt mong manh

Từ 56 giây, giờ đây chỉ còn là 28 giây, khoảng cách tranh Áo hồng giữa Simon Yates và Tom Dunmoulin giờ đây đã trở nên đã trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Ngay sau chặng đua cá nhân tính giờ, cục diện của Giro d’Italia 2018 đã xoay chuyển theo một cách rất khó lường…

Maximilian Schachmann thắng chặng 18, nhưng cuộc đua Áo hồng mới là điều đáng nói
Maximilian Schachmann thắng chặng 18, nhưng cuộc đua Áo hồng mới là điều đáng nói

Maximilian Schachmann (Đức, Quick-Step Floors) đã giành chiến thắng ở chặng đua thứ 18 – với đích đến tại Prato Nevoso, bỏ xa 2 tay đua xếp thứ 2 và thứ 3, lần lượt là Ruben Plaza (Tây Ban Nha, Israel Cycling Academy) và Matia Cattaneo (Italia, Andori Giocattoli—Sidermec) với khoảng cách lên đến 10 giây và 16 giây. Đây là chiến thắng chặng đầu tiên ở đấu trường Grand Tour của tay đua năm nay mới 24 tuổi quê ở Berlin.

Anh này đang trải nghiệm một mùa giải khá thành công trong năm nay. Trước khi đến với Grand Tour trên đất Ý, tay đua từng giữ Áo trắng “Cua-rơ trẻ xuất sắc nhất” trong 5 chặng đua đầu tiên, đã thắng chặng đua thứ 6 ở giải Volta a Catalunya, giành vị trí Á quân ở Classic Sud-Ardeche, Hạng 7 chung cuộc ở Volta ao Algarve và Hạng 8 chung cuộc tại La Fleche Wallone.

“Cảm giác thật là tuyệt vời”, Schachmann hào hứng nói, “Thật tuyệt vời khi giành được chiến thắng ngay ở kỳ giải Grand Tour đầu tiên trong sự nghiệp. Tôi nghĩ, mọi người ở đây đều đồng ý với quan điểm, đây thật sự là một kỳ Giro quá khó khăn. Vì lẽ đó, việc giành chiến thắng ở đây khiến mọi thứ càng tươi đẹp hơn nữa. Đương nhiên, tôi vẫn sẽ giúp Viviani trong khả năng có thể, vì ai giành chiến thắng không thành vấn đề, miễn đó là đội đua của chúng tôi. Chúng tôi là một tập thể tuyệt vời, một đội đua đoàn kết”.

Tuy nhiên, mọi sự chú ý không chỉ tập trung vào pha độc diễn của Schachmann mà vào những diễn biến tranh Áo hồng. Tay đua của đội đua Michelton-Scott, người luôn giữ vị thế “tối thượng” suốt 17 chặng đua đầu tiên, giờ đây trông khá mong manh khi vấp phải sức tấn công mãnh liệt của Chris Froome “mặt dày” (Anh quốc, Sky) trên cung đường đèo núi của chặng đua thứ 18.

Giro d'Italia 2018: 28 giây – cách biệt mong manh ảnh 1 Froome tất công trên đường đèo
Froome, trong những nỗ lực cuối cùng, hiểu rằng, hoặc bây giờ, hoặc không bao giờ, nếu anh muốn tạo ra hiệu ứng đặc biệt ở Giro 2018. Màn tấn công của Froome nhận được sự phối hợp của ĐKVĐ Dumoulin (Sunweb) và cả Domenico Pozzovivo (Italia, Bahrain-Merida), trong khi Simon gần như không có phản hồi.
Giro d'Italia 2018: 28 giây – cách biệt mong manh ảnh 2 Dumoulin (phải) cũng nỗ lực tấn công
Trong khoảng cách chỉ khoảng chưa đến 2 kilomet, Simon đã đánh mất 28 giây thời gian, khiến thành tích trên bảng Tổng sắp cá nhân của anh với Dumoulin giờ đây chỉ còn là 28 giây – một cách biệt quá mong manh, sẵn sàng cho một “cuộc cách mạng” khi Grand Tour trên đất Ý năm nay vẫn còn đến 3 chặng đua nữa mới kết thúc.
Giro d'Italia 2018: 28 giây – cách biệt mong manh ảnh 3 Ai sẽ thắng?

Bảng Tổng sắp cá nhân sau chặng đua thứ 18

1-Simon Yates (Anh quốc, Michelton-Scott): 75 giờ 6 phút 24 giây

2-Tom Dumoulin (Hà Lan, Sunweb): +28 giây

3-Domenico Pozzovivo (Italia, Bahrain-Merida): +2 phút 43 giây

4-Chris Froome (Anh quốc, Sky): +3 phút 22 giây

5-Thinaut Pinot (Groupama-FDJ): +4 phút 24 giây

Tin cùng chuyên mục