Giải xe đạp ĐBSCL: Các tay đua Đồng Nai thách đấu nước rút với TPHCM

Vừa mới “tậu” ngoại binh người Colombia Jordan Parra chuyên thi đấu lòng chảo, lần đầu tiên trong lịch sử Bike Life Đồng Nai dám chủ động xếp tài so kè tốc độ với đội VUS TPHCM sở hữu nhiều tay đua nước rút hàng đầu Việt Nam.

Trần Tuấn Kiệt với pha ăn mừng chiến thắng.
Trần Tuấn Kiệt với pha ăn mừng chiến thắng.

Trong chặng 1 diễn ra sáng nay từ Cần Thơ đi Bạc Liêu (109 km), đội TPHCM có nhiều tay đua nước rút tốt như anh em nhà họ Lê, Mai Nguyễn Hưng, Nguyễn Trường Tài cũng như tay đua trẻ Nguyễn Văn Bình luôn có những lợi thế nhất định trên đường đua. Thế nhưng, HLV Đỗ Thành Đạt vẫn phải chú ý đến tay đua Jordan Parra lần đầu tiên đến Việt Nam thi đấu. Đó là một ẩn số mà ông muốn biết xem ngoại binh người Colombia khả năng nước rút thế nào nhằm toan tính chiến thuật cho các chặng thi đấu còn lại.

Giải xe đạp ĐBSCL: Các tay đua Đồng Nai thách đấu nước rút với TPHCM ảnh 1 Một nỗ lực tách tốp của các tay đua tốp đầu. 

Đối với Bike Life Đồng Nai, đưa về một tay đua chuyên rút thì họ phải tập trung toàn lực cho mảng miếng chiến thuật của mình. Chính vì thế khi diễn biến đường đua có sự tách tốp với 8 VĐV: Lê Văn Duẩn (VUS TPHCM), Nguyễn Tuấn Vũ (MM Mega Market), Hải Đăng (Calytos Đồng Tháp), Tấn Hoài (Domesco Đồng Tháp), Nguyễn Hoàng Giang (Gạo Hạt Ngọc Trời), Quàng Văn Cường (Tập đoàn Lộc Trời), Hồ Văn Phúc (Ynghua Đồng Nai), Nguyễn Văn Đức (Bike Life Đồng Nai) thoát đi trên 3 phút, các tay đua Đồng Nai chủ động đuổi bắt dù quân số cả 4 đội mạnh trên ở tốp đầu đều bằng nhau. HLV Đặng Ngọc Tú phất cờ thông báo cho các đội, ông sẽ dùng Jordan Parra là miếng đánh chủ lực.

Giải xe đạp ĐBSCL: Các tay đua Đồng Nai thách đấu nước rút với TPHCM ảnh 2 Một pha bứt tốp thành công. 

Trong các cuộc đua trong nước từ trước đến nay, chưa bao giờ Đồng Nai sắp tài kéo thật sự tranh nước rút vì họ không có tay đua chủ lực về nước rút. Thế nhưng khi sở hữu Jordan Parra, họ mạnh dạn tuyên chiến với TPHCM trong cuộc so kè tốc độ. Trong 3 km cuối, cả hai đội sắp tài quyết đấu trên tinh thần rất fair play. Mỗi đội một hàng dọc làm tốc độ tạo điều  kiện cho quân bài chủ lực của mình tung nước rút.

Thế nhưng, cả hai đội canh me nhau lại không ngờ được tay đua trẻ Trần Tuấn Kiệt (Calytos Đồng Tháp) quá xuất sắc. Anh chọn đúng vị trí tốt theo luồn tốc độ, xuất sắc cán đích đầu tiên về nhất chặng. Tay đua Jordan Parra cũng thể hiện được năng lực của mình về đích thứ nhì và Quàng Văn Cường (Tập đoàn Lộc Trời) về vị trí thứ ba. Hai tay đua đáng chú ý của TPHCM Lê Nguyệt Minh (MM Mega Market) về hạng 4 và Lê Văn Duẩn (VUS TPHCM) về hạng 6.

Sau chặng đua, tay đua mặc áo vàng ĐBSCL 2018 Trịnh Đức Tâm nhận xét về khả năng rút của Jordan Parra. Anh cho biết: “Dù Đồng Nai sắp tài làm Jordan Parra thua TPHCM vài nhịp, nhưng anh ấy vẫn nhấn bàn đạp vượt qua nhiều tay đua mạnh nước rút trong nước về nhì là quá hay. Khả năng rút của Jordan Parra là rất tốt”.

Giải xe đạp ĐBSCL: Các tay đua Đồng Nai thách đấu nước rút với TPHCM ảnh 3 Các tay đua luôn bám sát lẫn nhau. 

Với việc Jordan Parra phô diễn được khả năng rút tuyệt vời của mình, điều này sẽ giúp giải xe đạp ĐBSCL càng trở nên hấp dẫn. Chúng ta sẽ có dịp xem được các pha nước rút dũng mãnh sau khi tay đua Nguyễn Thành Tâm đã chia tay xe đạp đường trường. Rất có thể, HLV Đỗ Thành Đạt (TPHCM) sẽ phải thay đổi trong kế sách của mình trong việc đánh áo vàng, áo xanh, trong khi HLV Đặng Ngọc Tú (Đồng Nai) phải bảo vệ miếng đánh của ngoại binh Colombia trong các chặng tới.

Kết thúc chặng 1, tay đua Trần Tuấn Kiệt về nhất nên mặc cả áo xanh lẫn áo vàng. Dược Domesco Đồng Tháp cũng đứng đầu giải đồng đội xếp trên VUS TPHCM và Tập đoàn Lộc Trời.

Ngày mai, đoàn đua chạy chặng 2 từ Bạc Liêu đi Rạch Giá 129 km.

Tin cùng chuyên mục