Vuelta a Espana 2017 - Chặng đua thứ 15

Froome tiệm cận ngôi vô địch

Tay đua Chris Froome tiếp tục thể hiện sức mạnh ở chặng leo đèo thứ 3 của Vuelta a Espana 2017...
Chris Froome tiếp tục thể hiện sức mạnh.
Chris Froome tiếp tục thể hiện sức mạnh.

Ở chặng đua đèo núi thứ 3 liên tiếp của Vuelta a Espana 2017, Chris Froome (Anh, Sky) và những “đại úy cận vệ” của mình lại một lần nữa chứng tỏ rằng, họ vượt xa các đối thủ cạnh tranh cả về đẳng cấp lẫn toan tính, khi tay đua người Anh vốn là nhà đương kim vô địch Tour de France đã gia tăng cách biệt trên bảng Tổng sắp cá nhân tranh Áo đỏ với người xếp gần nhất, thậm chí, anh còn vươn lên để tạm chiếm lấy chiếc Áo xanh lá cây dành cho Vua thắng chặng từ tay của Matteo Trentin (Italia, Quick-Step Floors) nhờ vào thành tích cán đích đến ở chặng đua thứ 15 với vị trí thứ 5.

Đây cũng là chặng đua mà Miguel Angel Lopez (Colombia, Astana) đã giành chiến thắng với thành tích 3 giờ 34 phút 51 giây, nhanh hơn Ilnur Zakarin (Nga, Katusha-Alpecin) 36 giây, nhanh hơn Wilco Kelderman (Hà Lan, Sunweb) 45 giây và nhanh hơn Froome cùng với Esteban Chaves (Colombia, Orica-Scott) 47 giây. Lopez đã giành được 2 chiến thắng chặng ở kỳ giải Grand Tour trên đất Tây Ban Nha năm nay. Trước đó, anh này cũng đã giành chiến thắng ở một chặng đua đèo núi khác - chặng thứ 11.

Froome tiệm cận ngôi vô địch ảnh 1 Miguel Angel Lopez thắng chặng đua thứ 15.
Do chặng đua thứ 15 từ Alcala la Real đi Alto Hoya de la Mora (Sierra Nevada) – có tổng lộ trình dài 129,4 kilomet là một trong những chặng đua đèo núi trắc trở nhất của Vuelta a Espana 2017, nếu không muốn nói là “độc nhất vô nhị”, những nỗ lực tấn công – và phòng ngự trong chặng đua này của các đối thủ tranh đoạt Áo đỏ sẽ quyết định một phần rất lớn đến cục diện vô địch. Đó là chặng đua mà 2 đối thủ chủ yếu nhất của Froome, Alberto Contador (Tây Ban Nha, Trek-Segafredo) và Vincenzo Nibali (Italia, Bahrain-Merida) đều tổ chức tấn công quyết liệt. Tuy vậy, họ không hề làm Froome – vốn được bảo vệ bởi những đồng đội năng nổ – cảm thấy nao núng và rốt cuộc, cả 2 đối thủ này đều mất thêm thời gian trong cuộc chạy đua với Froome.
Froome tiệm cận ngôi vô địch ảnh 2 Chris Froome đang leo núi ở chặng đua thứ 15
 Đối thủ duy nhất khiến Froome cảm thấy đáng gờm trong chặng đua thứ 15 này, hóa ra lại chính là người giành được chiến thắng cuối cùng – tay đua người Colombia Lopez (tạm xếp ở vị trí thứ 2 trong cuộc chạy đua giành Áo trắng chấm xanh Vua leo núi với 41 điểm, thua tay đua người Ý Davide Villella của đội đua Cannondale-Drapac chỉ có 8 điểm).

“Tôi không quá ngạc nhiên về Lopez và việc anh ấy mạnh như thế nào. Anh ấy hoàn toàn kiên cường và chắc chắn trong những chặng đua đèo núi gần đây. Tôi trông chờ việc anh ấy sẽ nỗ lực kiểu như thế này thêm một lần nữa, đặc biệt với sự hỗ trợ của đội đua Astana. Họ đang theo đuổi mục tiêu thắng thêm nhiều chặng đua với sự góp mặt của Lopez. Anh ấy đang thi đấu rất tuyệt vời. Về phần của chúng tôi, chúng tôi đang đặt sự tập trung sát sao vào Nibali, người đáng xếp thứ 2 trên bảng Tổng sắp cá nhân. Tuy nhiên, nếu Lopez tiếp tục thi đấu như thế này, có lẽ chúng tôi sẽ phải phản ứng mỗi khi anh ấy lại tấn công kiểu tương tự”, Froome lên tiếng thừa nhận.

Froome tiệm cận ngôi vô địch ảnh 3 Chris Froome đã tiệm cận ngôi vô địch
Gia tăng khoảng cách với Nibalo lên thêm 6 giây, từ 55 giây thành 1 phút 1 giây, Froome xem như đã tiệm cận ngôi vô địch. Khi mà Vuelta a Espana sẽ nghỉ ngơi vào chiều tối ngày hôm nay, thứ Hai 4-9, trước khi quay trở lại với chặng đua cá nhân tính giờ (nội dung thi đấu sở trường) vào ngày mai, thứ Ba 5-9, đây chính là cơ hội để tay đua Anh quốc khoét sâu khoảng cách thời gian để tạo ra lợi thế đáng kể trước 5 chặng đua cuối cùng...

Bảng tổng sắp cá nhân sau chặng đua thứ 15:

1-Chris Froome (Anh quốc, Sky) 62 giờ 6 phút 25 giây          

2-Vincenzo Nibali (Italia, Bahrain-Merida) + 1 phút 1 giây

3-Ilnur Zakarin (Nga, Katusha-Alpecin) + 2 phút 8 giây

4-Wilco Kelderman (Hà Lan, Sunweb) + 2 phút 11 giây

5-Esteban Chaves (Colombia, Orica-Scott) + 2 phút 39 giây

Tin cùng chuyên mục