Đua xe F1: Hamilton đăng quang ở chặng đua điên rồ tại Azerbaijan

Lewis Hamilton đã giành được chiến thắng đầu tay trong mùa giải năm nay ở Azerbaijan Grand Prix. Tuy vậy, đó chỉ là một trong những biến cố đáng chú ý ở chặng đua “điên rồ nhất” tại Đua xe F1 mùa giải 2018, với việc ngôi dẫn đầu bị đổi chủ đến 2 lần ở những vòng đua cuối và… 2 tay đua của đội đua Red Bull “tự xử với nhau” khiến cả 2 đều phải bỏ cuộc!
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton

Valtteri Bottas (Phần Lan, Mercedes) đã đua cực hay. Từ vị trí xuất phát thứ 3, anh này đã vươn lên vị trí dẫn đầu sau hàng loạt nỗ lực vượt mặt Sebastian Vettel (Đức, Ferrari, xuất phát ở vị trí số 1) và cả chính người đồng đội Lewis Hamilton (Anh quốc). Trước đó, Vettel liên tục dẫn đầu cho đến khi chặng đua chuyển sang trạng thái xe an toàn vì “pha tự xử” giữa 2 thành viên đội đua Red Bull là Danicel Ricciardo và “Mad” Max Verstappen, buộc BTC phải tiến hành “dọn dẹp” những mảnh vỡ còn lại của 2 chiếc xe đua Red Bull trên đường đua, Bottas đã nhân cơ hội này để tổ chức tấn công ngay sau đó và anh đã thành công, vượt được mặt của Vettel…

Tuy nhiên, khi chặng đua chỉ còn 3 vòng đua nữa là kết thúc, xui xẻo đã đến với tay đua người Phần Lan, chiếc xe đua của anh bị bể vỏ sau bên phải, tốc độ xe của anh đã giảm xuống nhanh chóng và Hamilton nhân cơ hội này qua mặt người đồng đội của mình, “ăn cắp lấy chiến thắng” (theo đúng “nguyên văn” của nhiều tờ báo và trang web thông tin). Hamilton đã giành lấy chiến thắng cuối cùng, anh hoàn tất 51 vòng đua với thành tích 1 giờ 34 phút 44 giây 291 giây.

Đua xe F1: Hamilton đăng quang ở chặng đua điên rồ tại Azerbaijan ảnh 1 Mô tả ảnh
Trong khi đó, “người tuyết” Kimi Raikkonen (Phần Lan, Ferrari) dù không thi đấu quá nổi bật vẫn được hưởng lợi nhờ hàng loạt vụ tai nạn trên đường đua tại Baku City Circuit (Baku) và cán đích ở vị trí thứ 2, thua Hamilton 2 giây 460. Xếp thứ 3 là một cái tên hoàn toàn gây bất ngờ của một đội đua cũng… hoàn toàn bất ngờ – tay đua người Mexico Sergio Perez (thuộc đội đua Force India-Mercedes), Perez thua Hamilton 4 giây 024. Trong khi đó, đồng đội của Kimi, tay đua vô địch 2 chặng Grand Prix đầu tiên – Sebastian Vettel, cán đích ở vị trí thứ 4 với thành tích thua Hamilton 5 giây 239.

Chính Hamilton cũng thừa nhận, anh luyến tiếc với thất bại của người đồng đội ở những vòng đua cuối cùng: “Đây quả là một chặng đua đầy cảm xúc. Chính Valtteri mới xứng đáng giành được chiến thắng. Cảm giác thật là lạ lùng khi nói những điều này, nhưng quan trọng là tôi cũng đã không hề bỏ cuộc”. Hamilton thậm chí còn đến muộn trong buổi trao thưởng vì bận chia sẻ cảm xúc với người đồng đội của mình: “Valtteri đã rất, rất không may. Lý ra, một chiến thắng 1 -2 sẽ là kết quả tuyệt vời cho ngày hôm nay. Tôi đã không thể giành chiến thắng nếu xe anh ấy không nổ lốp. Quả là một trải nghiệm… tầm thường!”.

Đua xe F1: Hamilton đăng quang ở chặng đua điên rồ tại Azerbaijan ảnh 2 Hamilton thừa nhận Bottas mới xứng đáng giành chiến thắng
Hamilton “cướp” chiến thắng của Bottas ư? Làm sao kịch tính bằng việc cả 2 tay đua Red Bull cùng lao xe vào nhau và kết quả là, cả 2 cùng bị loại. Pha tai nạn diễn ra ở vòng đua thứ 40 đã khiến Ban huấn luyện của chính Red Bull phải lắc đầu cảm thấy ngán ngẩm. Với vụ tai nạn này, cả Ricciardo lẫn “Mad” Max sẽ phải nói lời xin lỗi đến những thành viên của đội đua Red Bull, nhưng quan trọng là, liệu họ có giữ được hòa khí cho những chặng đua sắp tới??
Đua xe F1: Hamilton đăng quang ở chặng đua điên rồ tại Azerbaijan ảnh 3 "Mad Max" trái và Ricciardo sẽ phải nói lời xin lỗi với các thành viên Red Bull
Trước mắt, Riciardo vẫn tỏ ra rất thoải mái, anh này cho biết: “Chúng tôi phải biết ơn là chúng tôi vẫn được cho phép tiếp tục đua cạnh nhau, bản thân tôi và Max vẫn rất muốn được thi đấu như những gì đã trình diễn. Chúng tôi đã tiến lại sát rất nhau nhiều lần, đôi khi chúng tôi giữ được giới hạn, nhưng đôi khi, mọi chuyện diễn ra và kết thúc như ngày hôm nay. Đây chẳng phải là chuyện hay ho gì và cả 2 chúng tôi đều cảm thấy rất tệ hại. Cho đến lúc này, đây là một sự cố đầy khó khăn. Tôi nghĩ, khoảng cách giờ đây là rất to lớn, nhưng một khi bước ra đường đua, tôi vẫn phải tận tâm hết sức mình”.

Trong khi đó, “Mad Max”, người đã dính líu đến 3 vụ va chạm xe sau 4 chặng đua, cho biết: “Là một tay đua chuyên nghiệp, bạn phải tranh đấu cho từng centimet. Chúng tôi đã nói chuyện rất song phẳng với nhau sau vụ tai nạn. Không có gì để bụng cả”.

Ngoài vụ 2 tay đua Red Bull “tự xử” lẫn nhau, Azerbaijan Grnad Prix 2018 còn phải chứng kiến hàng loạt vụ tai nạn khác khiến nhiều tay đua phải bỏ cuộc như là Romain Grosjean (Pháp, Haas-Ferrari), Nico Hulkenberg (Đức, Renault), Esteban Ocon (Force-Indian Mercedes) và Sergei Sirotkin (Nga, Williams-Mercedes).

Bảng tổng xếp hạng sau 4 chặng đua

1-Lewis Hamilton (Anh quốc, Mercedes): 70 điểm

2-Sebastian Vettel (Đức, Ferreri): 66 điểm

3-Kimi Raikkonen (Phần Lan, Ferrari): 48 điểm

4-Valtteri Bottas (Phần Lan, Mercedes): 40 điểm

5-Danicel Ricciardo (Australia, Red Bull): 37 điểm

Tin cùng chuyên mục