Dominic Thiem: Vẫn chưa giành được danh hiệu đầu tiên sau... ngôi vô địch US Open 2020

Trận chung kết Generali Open 2023 thu hút sự quan tâm của rất nhiều người hâm mộ môn quần vợt chuyên nghiệp. Đây là lần đầu tiên, kể từ khi đăng quang ngôi vô địch tại US Open hồi năm 2020, Dominic Thiem lọt đến chung kết một giải đấu thuộc hệ thống ATP Tour. Tuy vậy, anh vẫn chưa thể giành được danh hiệu đầu tiên - sau 3 năm mỏi mòn.
Thiem thua ở chung kết Kitzbuhel
Thiem thua ở chung kết Kitzbuhel

Sebastian Baez (Argentina, hạng 72 ATP) đã phá hỏng “buổi party tại sân nhà” của Thiem và đông đảo CĐV người Áo. Hơn 5 ngàn con người hiện diện tại SVĐ Kitzbuhel đều ngóng chờ khoảnh khắc Thiem đánh bại đối thủ đến từ bên kia đại dương, và giành lấy danh hiệu đầu tiên kể từ ngôi vô địch US Open hồi 3 năm về trước.

Nhưng Thiem đã thúc thủ quá dễ dàng,dù được kỳ vọng quá cao. Anh để thua với điểm số 3-6 và 1-6 trong trận đấu chỉ kéo dài vỏn vẹn 80 phút đồng hồ. Kết quả khiến nhiều người hâm mộ anh phải “vỡ mộng”, tuy vậy, nó cũng phản ánh thực tế: Chặng đường quay trở lại đỉnh cao của Thiem vẫn còn rất dài, bất chấp anh đã đi đúng đường.

Sao cũng được, Thiem đã hưởng thụ giải đấu thành công nhất kể từ khi anh đánh mất bản ngã của chính mình - sau ngôi vô địch Grand Slam đầu tiên. Với 4 trận thắng liên tiếp trước khi lọt đến chung kết giải đấu có tên gốc là Austrian Open, Thiem đã có chuỗi thành tích tốt nhất kể từ giải Challenger tại Rennes hồi tháng 9-2022. Nhưng giải đấu này có đẳng cấp cao hơn hẳn, thuộc hệ thống ATP Tour.

Thiem đã chơi rất hay trong suốt 1 tuần lễ tại Kitzbuhel. Ở bán kết, anh đã đánh bại đối thủ Laslo Djere (Serbia, hạng 38 ATP) một cách ngoạn mục với điểm số ngược dòng nghẹt thở là 6-7 (3-7), 7-5, 7-6 (10-8), đó là trận đấu mà Thiem đã cứu đến 5 nguy cơ thua match-point trước khi tạo ra kết quả làm bùng nổ SVĐ Kitzbuhel.

Thiem chia sẻ sau khi nhận thành tích Á quân rất đáng trân trọng, nếu theo dõi quá trình đi tìm lại bản thân mình suốt mấy năm qua: “Thật là một tuần lễ quá tuyệt vời! Cảm giác được thi đấu lại một trận chung kết thật tuyệt. Tất nhiên là tôi vẫn muốn giành chiến thắng. Tất cả là lý do tại sao tôi phải tiếp tục làm việc chăm chỉ để sẵn sàng đến Mỹ”.

Về phần mình, Baez cũng nói lời “xin lỗi” đến người dân Áo: “Tôi biết tất cả mọi người ở đây đều muốn Domi chiến thắng vì quê anh ấy ở đây, xin lỗi. Xin chúc mừng Domi và cả đội hỗ trợ của anh ấy. Tuần lễ này thật tuyệt vời đối với họ. Vì thế, tôi hy vọng anh ấy có thể sớm quay lại với đẳng cấp cao nhất của mình”.

Tin cùng chuyên mục