Monte Carlo Masters: Andy Murray bị loại ngay vòng 1, Dominic Thiem “vượt ải” đầu tiên

Andy Murray tiếp tục chật vật khi nỗ lực duy trì khát khao và đam mê chơi bóng của mình. Tay vợt kỳ cựu đại diện cho màu áo Anh quốc vừa bị loại ngay ở vòng 1 của giải đấu Monte Carlo Masters 2023, khi để thua Alex de Minaur (Australia, hạng 19 ATP) với điểm số rất dễ dàng là 1-6, 3-6. Trong khi đó, “Hoàng tử sân đất nện một thời” - Dominic Thiem vừa vượt qua được “quan ải” đầu tiên!
Thiem "vượt ải" đầu tiên ở Monte Carlo Masters
Thiem "vượt ải" đầu tiên ở Monte Carlo Masters

Với Murray, kết quả thua sau 2 ván đấu dài 87 phút là lần thứ 3 anh bị loại ngày ở vòng đấu đầu tiên của một giải đấu trong năm 2023. Trước đó, Murray đã bị loại ở vòng 1 của Miami Masters - để thua Dusan Lajovic (Serbia, hạng 76 ATP) với điểm số 4-6, 5-7; và ngược dòng thời gian đến đầu mùa giải năm nay, anh cũng bị loại ở vòng 1 của giải đấu Adelaide International 1 khi để thua đối thủ chủ nhà là Sebastial Korda (hạng 33 ATP) 6-7 (3-7) và 3-6.

Ở thời điểm hiện tại, Murray thi đấu chỉ vì niềm vui được chơi bóng. Chứ với tình trạng thể lực - phong độ như vậy, anh không thể nào tìm lại được đẳng cấp cao nhất của mình, trạng thái “đỉnh phong” từng chứng kiến anh giành 3 ngôi vô địch Grand Slam và 2 tấm HCV đơn nam ở đấu trường Olympic. Tuy vậy, năng lực tác chiến của anh trên mặt sân cứng và ở trên mặt sân đất nện lại có khác biệt hoàn toàn.

Đó là lý do, anh đang “suy nghĩ lại” sau trận thua rõ ràng De Minaur: “Thành thật mà nói, tôi rất thất vọng với kết quả này, bởi vì hồi tuần trước, tôi đã tập luyện tốt. Rõ ràng, tôi không có kỳ vọng cao khi bước vào giải đấu đầu tiên trên mặt sân đất nện, nhưng đương nhiên, khi bạn đặt một mức độ công việc nhất định, và màn trình diễn đó lại đến khi công việc kết thúc, thì thật thoái cí. Tôi sẽ phải suy nghĩ dài lâu với đội của mình và cả những gì tôi cần làm kể từ đây”.

Murray sớm tạm biệt Monte Carlo Masters

Murray sớm tạm biệt Monte Carlo Masters

Khác với Murray, Thiem tuy cũng chơi chật vật, nhưng là vì anh vẫn đang trong quá trình “lạc mất bản thân”, cần tìm về bản ngã của chính mình. Sau khi chơi tạm ổn ở Estoril Open, nơi Thiem giành được 2 trận thắng liên tiếp và lọt đến bán kết, Thiem tiếp tục đến với giải đấu tại Monte Carlo Country Club với mục tiêu nhỏ nhoi: Tìm đủ điểm số để có thể tham dự Roland Garros.

Anh mới đánh bại “tay vợt hết thời người Pháp” Richard Gasquet với điểm số 6-1, 6-4. Thiem cho biết: “Ở thời điểm bắt đầu trận đấu, tôi đã chơi bóng tốt. Thật tốt khi tôi bẻ được game giao bóng của anh ấy. Tôi đã vượt lên dẫn trước trong toàn bộ trận đấu. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn này. Richard đang có phong độ tốt, anh ấy đã vô địch 1 giải đấu mùa giải năm nay. Thi đấu với anh ấy luôn là khó khăn, nhưng đồng thời cũng rất tuyệt vời, vì anh ấy có lối chơi hay và là một huyền thoại của quần vợt (!??)”.

Tuy vậy, khó khăn ngập trời xoáy thẳng vào Thiem, dù anh vừa vượt qua “quan ải” đầu. Ở “cửa thành” thứ 2, Thiem đấu Holger Rune, tay vợt người Đan Mạch thuộc tốp 10 thế giới, hiện đang xếp hạng 9 ATP và là hạt giống số 6 của mùa giải năm nay. Nếu Thiem ở trạng thái “đỉnh phong”, anh chẳng e ngại gì khi đấu với Rune trên mặt sân đất nện. Tuy vậy, Thiem hiện chẳng còn là chính mình. Hãy cùng chờ xem, trận đấu đầu tiên giừa bên sẽ có kết quả như thế nào?

Tin cùng chuyên mục