Đội tuyển của những ngôi sao... vắng mặt!

Đội tuyển của những ngôi sao... vắng mặt!
Đối với Ronaldinho, màu áo Brazil chỉ còn là dĩ vãng?
Đối với Ronaldinho, màu áo Brazil chỉ còn là dĩ vãng?

Tất cả các đội đương nhiên đã tập hợp xong thành phần dự tuyển. Nhiều HLV trưởng thậm chí đã gút xong danh sách 23 tuyển thủ chính thức đi World Cup 2010. Điều đáng nói ở đây: Nếu gom lại những cái tên bị gạt ra sẽ có một thành phần rất mạnh, thừa sức thắng rất nhiều đội tuyển ở World Cup 2010...

Giới truyền thông nước Anh đã có lần rộn lên về việc hậu vệ Wayne Bridge từ giã đội tuyển Anh do vụ xì căng đan John Terry. Nhưng có rộn lên đến mấy chỉ Bridge cũng chẳng phải là hậu vệ trái hay nhất và càng không phải là ngôi sao sáng nhất sẽ vắng bóng ở vòng chung kết World Cup năm nay. Có những trường hợp vắng mặt đáng tiếc, lạ lùng, thậm chí kỳ quặc hơn Bridge nhiều - và đó là quyền của các vị HLV trưởng.

Không riêng gì giới mộ điệu ở Brazil, đông đảo CĐV ở các nước khác có lẽ vẫn còn chưng hửng khi Ronaldinho không có tên trong danh sách 23 tuyển thủ mà Carlos Dunga đã đệ trình lên FIFA. Hậu vệ trái Roberto Carlos bị loại còn có thể hiểu được, bởi anh chơi tốt nhưng đã 37 tuổi rồi. Tiền đạo Adriano bị loại cũng còn có thể hiểu được, bởi phong độ không thật sự ổn định. Nhưng loại một tên tuổi đã 2 lần được FIFA trao tặng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đã chơi rất hay trong màu áo AC Milan ở mùa qua với 12 bàn thắng và 14 đường chuyền quyết định thì quả là không hiểu được.

Về mặt kỹ thuật, Ronaldinho thực ra chưa hoàn toàn bị loại. Cùng với trung vệ Alex (mới vừa cùng Chelsea lập cú đúp ở Anh), Ronaldinho vẫn có tên trong danh sách dự khuyết bao gồm 7 người, để đề phòng trường hợp có chấn thương. Tuy nhiên, ai cũng biết cơ hội để chuyển từ danh sách dự bị ấy sang danh sách chính thức là rất nhỏ. Với “Vịt con” Alexandre Pato và Adriano, thậm chí tên họ còn không có trong danh sách dự khuyết. Cũng không có Neymar, một tài năng 18 tuổi của Santos đang được xem là truyền nhân của cầu vương Pele.

Cách giải thích của Dunga: Ông có một triết lý, một phương pháp riêng và ông chọn cầu thủ sao cho phù hợp với nó. Ông nói: “Adriano đã được trao cho nhiều cơ hội. Đội tuyển Brazil luôn chào đón cậu ấy, nhưng đã đến lúc lý trí phải cao hơn con tim. Tôi cầu xin người hâm mộ Brazil ủng hộ đội tuyển. Họ không thích tôi, không sao. Nhưng tôi muốn họ ủng hộ chúng tôi, tỏ ra là những người yêu nước”.

o0o

Nếu Dunga năn nỉ dư luận thì ngược lại, HLV Maradona có vẻ như lại thách thức dư luận Argentina. Trong bản danh sách của Maradona, tỷ lệ cầu thủ phòng ngự trung tâm cao hơn phòng ngự cánh. Bản danh sách ấy vắng mặt hậu vệ Zanetti và tiền vệ Cambiasso mới vừa xuất sắc đăng quang cùng Inter ở Champions League nhưng lại có không ít những cái tên chưa mấy ai biết đến vì lâu nay chỉ đá trong giải quốc nội. Thêm nữa, Maradona có vẻ rất ưu ái những cầu thủ tấn công thấp bé. Tiền đạo Milito, tác giả 2 bàn thắng cho Inter ở trận chung kết Champions League vừa qua, có lẽ chỉ là sự lựa chọn số 5 hoặc thậm chí số 6.

 Nếu gom lại những cái tên bị gạt ra ngoài, tính sơ sơ đã có
cả một thành phần hùng hậu: Thủ môn Ben Foster (Anh); hậu vệ Grosso, Materazzi (Ý), Alex (Brazil), Wayne Bridge, Gary Neville (Anh), Zanetti (Argentina); tiền vệ Totti (Ý), Vieira, Nasri (Pháp), Ronaldinho (Brazil), Cambiasso (Argentina); tiền đạo Pato, Adriano (Brazil), Luca Toni (Ý), Benzema (Pháp)... Nếu được chọn từ đó ra một thành phần thi đấu 11 người thì rõ ràng bất cứ đối thủ nào ở vòng chung kết World Cup 2010 cũng phải ngán.

Tương tự, Raymond Domenech đã khích động dư luận bóng đá Pháp khi loại tiền đạo Karim Benzema, tiền vệ Samir Nasri và Patrick Vieira. Loại Vieira, có thể lấy cớ là mùa qua anh chơi chẳng có gì nổi bật. Loại một tiền đạo đắt giá như Bezeman, cũng có thể lấy cớ là anh không thành công trong màu áo Real. Nhưng loại một tiền vệ đang chơi rất tốt ở Arsenal như Nasri thì quả là chấn động và khiến cho “nạn nhân” không khỏi bức xúc: “Thật khó mà chịu đựng được, dù đó là quyền của HLV trưởng. Tôi tôn trọng những quyết định ấy, nhưng tôi chẳng hiểu nổi ông ấy”.

Liệu có phải vì thế mà uy tín của Domenech cũng như lòng tin của công chúng Pháp càng xuống thấp không? Có thể lắm. Một cuộc thăm dò mới đây cho thấy chỉ 27% người Pháp tin đội bóng của họ thoát qua được vòng đấu bảng ở World Cup chứ chưa nói đến chuyện đi xa hơn.

Còn với những nhà ĐKVĐ thế giới thì sao? Trong danh sách 28 cầu thủ đang được HLV Lippi xem xét, chỉ có 8 thành viên được giữ lại từ World Cup 2006. Không có Alessandro Nesta, Materazzi, Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Luca Toni, Cassano. Thậm chí, hậu vệ Grosso dù đã có công sút thành công quả 11m luân lưu quyết định ở trận chung kết World Cup 2006 với Pháp cũng chẳng được chọn. Nhưng với Grosso thì không được chọn là đúng rồi - cả anh lẫn Juventus của anh đã trải qua một mùa giải nghèo nàn...

Hưng Nguyên tổng hợp

Tin cùng chuyên mục