Vào tháng 10, Italy phải công bố 5 sân vận động sẽ đăng cai các trận đấu tại Euro 2032, hiện có 11 thành phố đang là ứng cử viên: Rome, Florence, Bologna, Milan, Genoa, Bari, Naples, Turin, Cagliari và Palermo. Italy có thể đề xuất các sân vận động mới hoặc những sân cần được cải tạo miễn là công việc bắt đầu trước tháng 3-2027. Ceferin nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Gazzetta Dello Sport được đăng tải hôm thứ Năm: “Euro 2032 đã được lên kế hoạch và sẽ diễn ra, điều đó không có gì phải nghi ngờ. Tôi chỉ hy vọng rằng cơ sở hạ tầng (ở Italy) sẽ sẵn sàng. Nếu không, giải đấu sẽ không được tổ chức ở Italy”.
Ceferin cũng nói thêm rằng vấn đề lớn nhất của bóng đá Italy là mối quan hệ giữa các nhà chức trách bóng đá và chính trị: “Có lẽ các chính trị gia Italy nên tự hỏi tại sao cơ sở hạ tầng bóng đá lại thuộc hàng tồi tệ nhất châu Âu”.
Diễn biến này càng khiến tình hình bóng đá tại Italy thêm tồi tệ trong thời điểm này, khi chỉ 2 ngày trước, đội tuyển 4 lần vô địch thế giới không đủ điều kiện tham dự World Cup lần thứ 3 liên tiếp. Điều này đã dẫn đến quyết định từ chức của một loạt quan chức cao cấp. Dẫn đầu là Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC), Gabriele Gravina với quyết định từ chức được đưa ra vào thứ Năm. Một cuộc bầu cử đã được ấn định vào ngày 22-6 để bầu ra chủ tịch FIGC mới.
Quyết định của Gravina nhanh chóng được tiếp nối bằng việc cựu thủ môn Gianluigi Buffon từ chức trưởng đoàn đội tuyển quốc gia, và có khả năng dẫn đến việc HLV trưởng Gennaro Gattuso cũng bị sa thải. Buffon là thủ môn của đội tuyển Italy vô địch World Cup 2006 và là người giữ kỷ lục về số lần khoác áo đội tuyển quốc gia với 176 lần ra sân. Ông là người đứng sau việc Gattuso được bổ nhiệm làm HLV trưởng. Trong số những người được nhắc đến để thay thế Gattuso có các cựu HLV Roberto Mancini, Antonio Conte hay Simone Inzaghi và Massimiliano Allegri.