Cựu áo vàng Tour de France Jan Ullrich vượt qua chuỗi ngày đen tối

Nhà vô địch Tour de France năm 1997 Jan Ullrich cho biết cuối cùng anh cũng đã vượt qua chuỗi ngày đen tối của cuộc đời mình và sẵn sàng trở lại với xe đạp chuyên nghiệp .
Jan Ullrich quyết tâm từ bỏ tệ nạn làm lại cuộc đời
Jan Ullrich quyết tâm từ bỏ tệ nạn làm lại cuộc đời

Jan Ullrich là tay đua lừng danh của Đức cuối thế kỷ 20 khi từng vô địch Tour de France 1997, áo đỏ Vuelta a Espana 1999, HCV Olympic 2000 và hai lần vô địch cá nhân tính giờ thế giới (1999, 2001). Thế nhưng cuộc đời anh đã trượt dài bởi tệ nạn.

Nhưng sau tất cả, Jan Ullrich đã báo tin vui đến với những người yêu mến mình khi đã vượt qua chuỗi ngày đen tối vì lạm dụng chất gây nghiện đi kèm với rượu, ma túy và bị bắt giữ,… để làm lại cuộc đời.

Mới đây, trả lời phỏng vấn tờ Bild (Đức), cựu tay đua 49 tuổi này ám chỉ rằng anh có thể quan tâm đến việc trở lại với lĩnh vực xe đạp chuyên nghiệp. “Rõ ràng, tôi sẽ không trở thành giám đốc thể thao của một đội, nhưng nếu ai đó cần tôi, tôi sẵn sàng làm bất cứ vai trò nào trong làng xe đạp chuyên nghiệp. Tất nhiên, tôi sẽ không ép buộc bản thân mình làm những việc quá sức hoặc không được coi trọng”, Jan Ullrich chia sẻ.

Jan Ullrich là tay đua thành công nhất trong lịch sử xe đạp Đức
Jan Ullrich là tay đua thành công nhất trong lịch sử xe đạp Đức

Những thăng trầm của Jan Ullrich sau khi kết thúc nghiệp VĐV luôn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Và để vượt qua tất cả khó khăn đó, huyền thoại người Đức phải tìm đến nhiều liệu pháp tâm lý, thậm chí đã thử được thôi miên.

“Tôi đã cố gắng xây dựng lại một môi trường ổn định xung quanh mình. Điều đó mang lại cho tôi một số lợi ích đáng kinh ngạc, giống như thể thao, đó là một phần quan trọng trong quá trình trị liệu của tôi. Tôi cũng đã nói chuyện với các nhà tâm lý học và thử thôi miên một lần. Điều đó cũng có ích, nhưng không sâu lắm. Tôi phải mất một thời gian dài để thực sự cảm thấy ấm áp với mọi người và có thể cởi mở hơn”, Jan Ullrich nói.

Jan Ullrich muốn trở lại với xe đạp
Jan Ullrich muốn trở lại với xe đạp

Đây cũng là lần đầu tiên Ullrich công khai nói về sự nghiệp đầy sóng gió của mình, khi anh ấy từ một người hùng dân tộc với tư cách là người Đức đầu tiên vô địch Tour de France trở thành một kẻ ngang ngược.

“Gần đây có rất nhiều lời bàn tán về tôi, cả tích cực lẫn tiêu cực. Đã đến lúc tôi kể câu chuyện của mình, toàn bộ câu chuyện của tôi, cách tôi đi từ một ngôi sao trở thành mục tiêu chỉ trích,” Jan Ullrich nói

Jan Ullrich cho biết anh hy vọng sẽ từng bước hoà nhập trở lại cuộc sống cộng đồng: “Tôi muốn đưa bạn đi cùng tôi trong cuộc hành trình của cuộc đời tôi. Với tất cả những sóng gió, thất bại và thách thức! Tôi hy vọng sau tất cả, có thể một số cánh cửa sẽ lại mở ra cho tôi. Và sau đó tôi có thể trải qua cuộc sống với nhiều tự do hơn và cùng với xe đạp chuyên nghiệp”.

Tin cùng chuyên mục