Cúp xe đạp Truyền hình: Cơ hội cho các đội “chiếu dưới”

Với tình thế các ông lớn nhiều tham vọng xiềng xích lẫn nhau, đây là cơ hội tốt cho các đội ở phía dưới bảng tổn sắp tìm kiếm giải thưởng chặng. Đó là lý do tại sao mà trong chặng 6 từ Đà Nẵng đi Quãng Ngãi (133 km), tay đua trẻ Võ Thanh An (RDCO Vĩnh Long) là người cán đích đầu tiên.

Tay đua trẻ Võ Thanh An một mình lao về đích. Ảnh: NGUYỄN NHÂN
Tay đua trẻ Võ Thanh An một mình lao về đích. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Sau sự cố té ngã của ngoại binh người Iran Pourseyed (Tập đoàn Lộc Trời), cục diện trở nên thuận lợi hơn cho các tay đua đến từ thành phố mang tên Bác. Ngoài chiếc áo xanh của Lê Nguyệt Minh và đứng đầu giải đồng đội, TPHCM còn lợi thế cho cuộc chiến áo vàng với nhiều mũi tấn công tiềm năng như Javier, Nguyễn Trường Tài, Mai Nguyễn Hưng.

Không chỉ TPHCM, các đội khác như Đồng Nai, Đồng Tháp, Quân khu 7 cũng muốn duy trì trật tự bảng tổng sắp như thế này. Bởi cửa tranh chấp của họ vẫn khả quan bất chấp việc thất thế hơn TPHCM. Trong khi đó, thạm vọng chính của An Giang tại giải năm nay là chiếc áo vàng danh giá. Thế nhưng việc quân bài chủ lực ngoại binh Pourseyed gặp sự cố bị đẩy xuống tốp dưới với khoảng thời gian trên 3 phút, các tay đua An Giang buộc phải xoay sở tìm hướng tấn công mới.

Cúp xe đạp Truyền hình: Cơ hội cho các đội “chiếu dưới” ảnh 1 Áo vàng Huỳnh Thanh Tùng luôn năng nổ trên đường đua. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Thông thường, khi các đội muốn duy trì thế trận, họ thường dàn quân ở tốp đầu kiểm soát tốc độ, thả cho các tay đua khó có khả năng tranh chấp của các đội “chiếu dưới” thoát đi. Đến gần cuối, họ sẽ tăng tốc bắt lại hoặc có thể cho luôn về đích trong tầm kiểm soát.

Diễn biến chặng 6 diễn ra đúng như thế khi vài lần tách tốp của các tay đua có thành tích không tốt lên thắng giải thưởng dọc đường rồi bị bắt lại. Đội An Giang biết rằng, cho dù họ có tấn công cũng không thoát được sự bao vây của các đối thủ. Họ chấp nhận buông xuôi chờ cơ hội trong các chặng kế tiếp khi cung đường khó khăn hơn.

Ở giai đoạn cuối, tay đua trẻ Võ Thanh An không được chú ý thoát đi làm một màn độc diễn ngoạn mục trong gần 30 km. Đồng ý là các đội mạnh không đuổi bắt nhưng chúng ta ghi nhận cho sự nỗ lực tuyệt vời của tay đua trẻ đội RDCO Vĩnh Long. Một phần thưởng xứng đáng khi Võ Thanh An một mình lao về đích thắng chặng.

Đúng 24 giây sau, tốp các tay đua mạnh lao về đích. Một lần nữa hai anh em nhà họ Lê thể hiện khả năng rút dũng mãnh khi Lê Nguyệt Minh (HCM MM Market) về nhì và Lê Văn Duẩn (VUS TPHCM) hạng ba.

Cúp xe đạp Truyền hình: Cơ hội cho các đội “chiếu dưới” ảnh 2 Pha nước rút ở tốp 2. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Với kết quả như thế này, cục diện bảng xếp hạng không có gì thay đổi. Tay đua Huỳnh Thanh Tùng (QK7 - Trisport International) tiếp tục mặc áo vàng sau 6 chặng. Tay đua Lê Nguyệt Minh vẫn nằm ở đỉnh bảng điểm áo xanh, Phan Hoàng Thái đứng đầu bảng điểm áo đỏ. Chiếc áo trắng vẫn thuộc về Nguyễn Quốc Bảo (Domesco Đồng Tháp). Bảng tổng sắp đồng đội, cả 4 đội đều có thời gian như nhau  nhưng VUS TPHCM nhờ hơn tổng hạng tạm thời xếp trên Tập đoàn Lộc Trời, Domesco Đồng Tháp và Bike Life Đồng Nai.

Sáng mai, đoàn đua chạy chặng 7 từ Quảng Ngãi đi Quy Nhơn 179 km. Với tình hình như thế này, nhiều khả năng các đội đang chiếm ưu thế như TPHCM sẽ cố giữ thế trận cho đến Tuy Hoà để giải quyết ở chặng đua đồng đội tính giờ. Từ đây đến đó, cuộc đua sẽ có 2 chặng là Quy Nhơn đi Gia Lai chinh phục 2 đèo An Khê, Mang Yang và chặng Gia Lai đi Tuy Hoà với cung đường dài nhất giải 220 km. Không những cự ly dài, cung đường từ Gia Lai đi Tuy Hoà đường dốc lên xuống rất khó chịu. Cho nên, đội đang yếu thế đánh áo vàng Tập đoàn Lộc Trời nếu có tung đòn thì chắc cũng chọn cơ hội này.

Tin cùng chuyên mục