Chờ cảm hứng thăng hoa

UEFA công bố một thống kê về khả năng đi tiếp của các đội ở Champions League mùa này thì Barcelona có… 0%. Đơn giản vì thất bại 0-4 ở trận lượt đi trước PSG dường như là dấu chấm hết cho đội bóng xứ Catalan. Thế nhưng chỉ ngay sau thất bại ấy, khi mọi người đang nói về giai đoạn khủng hoảng thì Barca lại trở lại một cách lạ thường: 4 chiến thắng liên tiếp để vươn lên đầu bảng giải La Liga, ghi 11 bàn trong 2 trận gần nhất với sự tỏa sáng của bộ ba Messi, Neyma và Suarez. Đó có lẽ là thông điệp quá đủ để PSG khó mà vui khi hành quân đá trận lượt về Champions League.

Đội bóng nào cũng có lúc thăng trầm, đa phần phụ thuộc vào phong độ cầu thủ. Những sai lầm trong chiến thuật cũng dễ dẫn đến hậu quả tai hại nhưng tỷ lệ không nhiều. Chỉ trước đây chừng 5 vòng đấu, không ai dám nói đến chuyện Barca có thể bắt kịp Real trên bảng xếp hạng, thậm chí khi đó họ còn tụt xuống thứ ba La Liga. Nhưng có lẽ “cú sốc” PSG đã khiến cho Barca bừng tỉnh. Ngay lập tức họ đã chuyển từ sơ đồ 4-3-3 sang 3-4-3 để tăng cường lực tấn công. Dường như đó là một sự khai thông đúng lúc. Mọi thứ đã như trở lại với đội bóng mà khi ra sân là phải luôn mang về chiến thắng này.

Messi trong trận thắng Celta Vigo tại vòng 26 La Liga.

Trong khi Real có hai lần “vấp ngã” thì Barca thắng như chẻ tre. Trận vùi dập Celta Vigo đến 5 bàn cho thấy khó lực cản nào có thể ngăn họ. Ở lượt đi, và nhiều mùa bóng gần đây, Celta Vigo luôn là khắc tinh của Barca. Trận thua 3-4 trước Celta Vigo lượt đi giờ đây coi như đã được xóa bởi kết quả của lượt về.

Và sự thăng hoa đó không ai khác hơn nhờ vào bộ ba Messi, Neyma, Suarez không thể chia cắt. Giới phân tích thiên về nhận định đội hình 3-4-3 đã giúp giải phóng đôi chân của các siêu sao. Dù khi chơi với đội hình này, khu vực phòng thủ vẫn luôn là chỗ đáng lo nhất của một đội bóng không mạnh về phòng thủ. Thế nhưng, khi Messi có được không gian thoải mái hơn, tự do di chuyển và hoạt động cao hơn thì anh lại trở thành một “sát thủ” mà bất cứ hàng hậu vệ nào cũng phải lo sốt vó. Có lẽ, chiến thuật này phù hợp hơn bởi một khi đối thủ đang phải căng sức chống đỡ các đợt tấn công không thể đoán trước của bộ ba M-S-N thì họ còn rất ít thời gian và sức lực để tổ chức tấn công và tìm bàn thắng.

Vậy khả năng lội ngược dòng trước PSG ở trận lượt về Champions League có thể xảy ra hay không? Bỏ qua những con số thống kê máy tính thì bóng đá vẫn luôn có những bất ngờ không thể giải thích.

Mặc dù ngay cả những người yêu mến Barca nhất cũng không dám tin vào điều thần kỳ nào, bởi đơn giản PSG không phải là kẻ dễ bắt nạt. Nhưng cũng chính Barca đã từng làm nên những bất ngờ ấy. Mùa giải 1999-2000, lượt đi Barca ngậm ngùi bị Chelsea “đè” với tỷ số 1-3. Thật khó tin về một kết quả khác biệt ở lượt về. Thế nhưng với Figo và Rivaldo thời ấy, Chelsea đang tràn đầy niềm tin đã phải phơi áo trước Barca đến 1-5. Có thể lịch sử chỉ là lịch sử, nhưng dù sao thì bóng đá vẫn rất cần những điều kỳ diệu, xuất phát từ cảm hứng thăng hoa của cầu thủ. Vì vậy, mọi người vẫn đang chờ đợi và có lẽ đây là trận đấu đáng được chờ đợi nhất của Champions League mùa này.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục