Chiến thắng nghẹt thở của Mads Pedersen ở Giro d’Italia 2023

Tay đua người Đan Mạch Mads Pedersen (Trek–Segafredo) đã chiến thắng chặng 6 cuộc đua xe đạp Giro d’Italia 2023 sau màn so kè nước rút nghẹt thở.
Màn so kè nước rút tại đích đến
Màn so kè nước rút tại đích đến

Chặng 6 của Giro d’Italia 2023 xuất phát ở Naples đi một vòng lớn 156km rồi quay trở về kết thúc tại Naples. Đây là chặng leo đèo khá nặng. Tuy nhiên, những ngọn đèo chủ yếu ở giữa lộ trình và sau đó là một quãng đường dài khá bằng phẳng về đích. Thế nên, giới chuyên môn nhận định chiến thắng ở chặng đua này tiếp tục sẽ thuộc về các chân rút.

Sau khi xuất phát không lâu, một nhóm đã thoát đi gồm Alexandre Delettre (Cofidis), Francesco Gavazzi (EOLO-Kometa), Simon Clarke (Israel - Premier Tech), Charlie Quarterman (Corratec - Selle Italia) và Alessandro De Marchi (Jayco). Trong đó, Francesco Gavazzi là người có tổng sắp tốt nhất nhưng vẫn kém áo hồng Andreas Leknessund (DSM) đến 17 phút 17 giây nên không phải mối đe doạ lớn. Thế nên nhóm này được thả đi với khoảng cách 5 phút.

Quang cảnh đường đua

Quang cảnh đường đua

Lúc này, đội Ineos Grenadiers vượt lên dẫn đầu đoàn đông phía sau để giữ Tao Geoghegan Hart và Geraint Thomas an toàn bước vào những con đèo giữa chặng đua này. Vì thế, khoảng cách thời gian hai nhóm đã giảm đáng kể. Ngay sau khi qua đèo, Ineos Grenadiers lại không tiếp tục làm việc và khoảng cách đã ổn định khoảng 4 phút.

Ngôi sao nước rút Mark Cavendish (Astana Qazaqstan), người đã hai lần gặp nạn ở cuộc đua năm nay, đã không theo kịp đoàn đông nên bị rớt lại phía sau hơn 6 phút.

Càng về cuối, lực đi của nhóm đầu yếu dần nên hai tay đua giàu kinh nghiệm nhất là Simon Clarke và Alessandro De Marchi đã vượt lên dẫn đầu.

Còn 35 km cuối, hai tay đua này vẫn dẫn đầu với cách biệt 2 phút 27 giây so với nhóm bám đuổi. Đi thêm 10km nữa, khoảng cách thời gian vẫn còn 2 phút 10 giây, nhem nhóm hi vọng cho bộ đôi có thể về đích chiến thắng.

Mads Pedersen mừng chiến thắng

Mads Pedersen mừng chiến thắng

Nhưng lúc này, các đội sở hữu những chân rút mạnh phía sau đã mở máy làm việc quyết liệt. Cuộc rượt đuổi vô cùng nghẹt thở khi cách đích đúng 1km thì khoảng cách vẫn còn 15 giây.

Tuy nhiên, nỗ lực của Simon Clarke và Alessandro De Marchi đã tan thành mây khói khi bị nhóm sau bắt lại cách mức đến chỉ 200m.

Lúc này, Fernando Gaviria (UAE Emirates) bắn lên như một mũi tên trong màn nước rút. Khi chiến thắng tưởng chừng đã thuộc về tay đua Colombia thì Mads Pedersen (Trek–Segafredo) vẫn kiên trì bám đuổi. Và anh đã vượt qua đối thủ trong những mét cuối cùng để giành chiến thắng nghẹt thở với thời gian 3 giờ 44 phút 45 giây.

Andreas Leknessund mặc áo hồng tổng sắp

Andreas Leknessund mặc áo hồng tổng sắp

Sau 6 chặng, Andreas Leknessund (DSM) vẫn giữ được áo hồng tổng sắp với thành tích 22 giờ 50 phút 48 giây. Jonathan Milan (Bahrain Victorious) mặc áo tím tính điểm nước rút tổng sắp với 110 điểm.

Tin cùng chuyên mục