Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương – Cúp Biwase 2023

Biwase Bình Dương và Tập đoàn Lộc Trời lật đổ 2 chiếc áo danh giá của Thái Lan

Cùng nhìn về một hướng với hai mục đích riêng biệt, cả hai đội Tập đoàn Lộc Trời và Biwase Bình Dương đã tìm được tiếng nói chung khi quật ngã sự thống trị của Thái Lan giành lấy Áo đỏ và Áo xanh trong chặng 6 cuộc đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương – Cúp Biwase 2023.
Bùi Thị Quỳnh về nhất chặng nhảy lên chiếm Áo xanh
Bùi Thị Quỳnh về nhất chặng nhảy lên chiếm Áo xanh

Trong chặng 6 từ Đà Lạt đi Phan Rang dài 130 km có chinh phục 3 đèo Vĩnh Hy 1, 2,3 tính điểm “Nữ hoàng leo núi”, cả hai đội đua mạnh trong nước Tập đoàn Lộc Trời và Biwase Bình Dương tấn công mãnh mẽ vào 3 chiếc Áo: vàng, xanh, đỏ do Thái Lan nắm giữ.

Tốp tay đua tấn công thoát đi

Tốp tay đua tấn công thoát đi

Không như những chặng đua trước dàn đội hình kiểm soát tốc độ bảo vệ thành quả, Thái Lan buộc thay đổi cách bảo vệ khác trước nhiều miếng đánh quyết liệt của Bình Dương và An Giang. Do có 2 tay đua đang đứng đầu bảng tổng sắp, Thái Lan chủ động để cho Áo vàng Batriya Chaniporn và tay đua đứng thứ 2 Somrat chen chân vào các tốp tấn công thoát đi trong chiến thuật bảo vệ của mình.

Khi đoàn đua đi được 20 km, 1 tốp gồm khoảng 10 tay đua thoát đi thành công, tronng đó 3 đội mạnh có: Nguyễn Thị Thu Mai (Tập đoàn Lộc Trời), Bùi Thị Quỳnh (Biwase Bình Dương) và Áo vàng Batriya Chaniporn (Thái Lan).

Các tay đua nhóm 2 bước vào đèo Vĩnh Hy

Các tay đua nhóm 2 bước vào đèo Vĩnh Hy

Với thế trận này, hai đội đua trong nước sẽ khó khăn trong việc đánh Áo vàng, nhưng Biwase Bình Dương lại sáng cửa trong việc đánh Áo xanh và Tập đoàn Lộc Trời đánh chiếc Áo đỏ. Bởi Bùi Thị Quỳnh chỉ thua Áo xanh Jutatip (Thái Lan) đang bị kẹt lại ở phía sau đúng 11 điểm và Nguyễn Thị Thu Mai đang thua chiếc Áo đỏ Somrat (Thái Lan) cũng ở tốp sau 20 điểm và tay đua đang giữ Áo vàng Batriya Chaniporn đi cùng tốp đúng 1 điểm. Nếu họ thành công trong việc lấy nhiều điểm ở giải thưởng dọc đường và đích đến cũng như điểm tại 3 đỉnh đèo, cả hai sẽ đánh bại được 2 danh hiệu này từ tay các cô gái Thái Lan.

Nhóm tay đua đi đầu luôn bám sát lẫn nhau

Nhóm tay đua đi đầu luôn bám sát lẫn nhau

Vốn là 2 đối thủ “không đội trời chung”, thường xuyên không “ưa nhau” trong các giải trong nước, nhưng khi vào thế cờ có lợi cho cả đôi nên Tập đoàn Lộc Trời và Biwase Bình Dương tạm thời đình chiến. Họ cùng nhau nhìn về một hướng để hoàn thành mục đích chính của mình. Chính nhờ sự hoà giải này mà không có ý định “phải phá nhau” như trước, cả hai đội đã thành công đòi lại chiếc Áo đỏ và chiếc Áo xanh trở về với các tay đua Việt Nam.

Đầu tiên, tay đua Nguyễn Thị Thu Mai đã bứt phá về nhất cả hai đỉnh đèo Vĩnh Hy 1 và Vĩnh Hy 2 và về nhì đỉnh đèo Vĩnh Hy 3 kiếm trọn 33 điểm đã vượt mặt Somrat trong bảng điểm Áo đỏ “Nữ hoàng leo núi”. Trong khi đó, tay đua Áo vàng Batriya Chaniporn đi cùng tốp đều về thứ 3 ở cả 3 đỉnh đèo. Điều này đồng nghĩa, Nguyễn Thị Thu Mai đã nhảy lên đứng đầu bảng điểm Áo đỏ.

Nguyễn Thị Thu Mai bứt phá trên đỉnh đèo

Nguyễn Thị Thu Mai bứt phá trên đỉnh đèo

Sau đó, tay đua Bùi Thị Quỳnh tiếp tục giành chiến thắng ở giải thưởng dọc đường thứ hai sau khi đã thắng giải thưởng dọc đường đầu tiên để gom trọn 10 điểm. Vào những km cuối cùng còn 8 tay đua đi tốp đầu, Bùi Thị Quỳnh một lần nữa đánh bại hai tay đua Tập đoàn Lộc Trời Nguyễn Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Thi để về nhất chặng kiếm thêm 15 điểm thưởng. Giành tuyệt đối 25 điểm thưởng, Bùi Thị Quỳnh từ chỗ thua 11 điểm đã vượt lên dẫn lại 14 điểm, qua đó lật đổ chiếc Áo xanh của Jutatip nằm ở tốp sau.

Pha nước rút về nhất của Bùi Thị Quỳnh

Pha nước rút về nhất của Bùi Thị Quỳnh

Nếu như Nguyễn Thị Thu Mai chỉ cần hoàn thành các chặng còn lại của cuộc đua là nắm chắc chiếc Áo đỏ, Bùi Thị Quỳnh vẫn còn gian nan trong việc bảo vệ chiếc Áo xanh. Vì từ đây đến cuối giải còn đến 4 chặng nhưng toàn là đường bằng, nên cô gái của Biwase phải dè chừng khả năng nước rút của Jutatip. Nếu Thái Lan có ý định đòi lại chiếc Áo xanh, chạy chiến thuật tạo thế một đoàn đông tranh nước rút, 4 chặng còn lại vẫn đủ cơ hội cho Jutatip đòi lại món nợ.

Nguyễn Thị Thu Mai vươn lên giành Áo đỏ

Nguyễn Thị Thu Mai vươn lên giành Áo đỏ

Mất chiếc Áo vàng lẫn Áo đỏ, Thái Lan vẫn giữ được chiếc Áo vàng danh giá sau 6 chặng do Batriya Chaniporn về trong tốp đầu. Trong khi đó, Lâm Thị Thuỳ Dương (TPHCM) vẫn tiếp tục chứng tỏ là tay đua trẻ Việt Nam hay nhất ở thời điểm này khi trụ trong nhóm các tay đua mạnh về tốp đầu bảo vệ chiếc Áo trắng. Ở giải đồng đội, các đội đều đồng quân khi về đích nên đội chủ giải Biwase Bình Dương vẫn đứng đầu xếp trên Tập đoàn Lộc Trời và Thái Lan.

Ngày mai 13-3, đoàn đua chạy chặng 7 từ Phan Rang về Phan Thiết dài 135 km.

Tin cùng chuyên mục