Bệnh nặng!

Hình ảnh thủ môn Ngọc Tú của đội Hà Nội T&T chỉa “ngón tay thối” về phía phóng viên trong trận chung kết Cúp Quốc gia vừa qua chẳng khác gì một lời thách thức. Thậm chí, có người còn nhận định, nó như một “cái tát” vào mong muốn phát triển bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam bởi rõ ràng, nó được thực hiện một cách công khai, có chủ đích.

Người ta cho rằng đây là biểu hiện sự trả đũa đối với giới truyền thông sau gần một tuần đội Hà Nội T&T nhận nhiều chỉ trích liên quan đến trận đấu không muốn thắng trước Sài Gòn Xuân Thành, qua đó tạo điều kiện cho “người anh em” SHB Đà Nẵng vô địch V-League. Nếu quả thật là thế thì đúng là bệnh quá nặng. Những chỉ trích của dư luận có thể khiến các cầu thủ Hà Nội T&T ức chế, không đồng ý nhưng không thể vì thế mà có quyền phản ứng theo một cách nghiệp dư và thiếu văn hóa như vậy. Nghĩa là thay vì tiếp thu hoặc công khai giải thích, cầu thủ Hà Nội T&T lại cho rằng mình bị trù dập. VFF cho biết sẽ có hình thức kỷ luật hành động thiếu văn hóa này khi đã có đủ bằng chứng.

Cũng trong hôm qua, tiền đạo Nguyễn Việt Thắng đồng ý nộp phạt số tiền nửa tỷ đồng để CLB Thanh Hóa rút đơn đề nghị VFF kỷ luật vì hành vi tự ý bỏ đội. Ở giai đoạn 2 V-League 2012, Việt Thắng chuyển từ Bình Dương sang thi đấu cho Thanh Hóa theo hợp đồng cho mượn nửa mùa bóng. Tuy nhiên, đến vòng 24, với lý do chấn thương, lại ít được ra sân thi đấu nên tiền đạo này xin HLV cho chấm dứt hợp đồng. Việc xin phép này được thực hiện qua điện thoại và mặc dù lãnh đạo CLB Thanh Hóa không đồng ý, Việt Thắng vẫn không ở lại cùng đội bóng và đó là lý do phía Thanh Hóa đề nghị VFF treo giò cầu thủ này 1 năm.

Chuyện sai-đúng đã rõ và Việt Thắng cũng thừa nhận hành vi của mình, tuy nhiên cái đáng nói chính là thái độ thiếu chuyên nghiệp của cầu thủ Việt Nam vẫn còn nguyên bất chấp chính họ đã trở nên “lọc lõi” rất nhiều trên thị trường chuyển nhượng. Dù là lý do gì đi nữa, việc tuân thủ kỷ luật CLB, thực thi đúng và đủ hợp đồng là trách nhiệm của một cầu thủ chuyên nghiệp. CLB có quyền không sử dụng cầu thủ vì bất kỳ lý do gì nếu họ còn đang sở hữu cầu thủ đó và nếu không còn muốn thi đấu, lẽ ra cầu thủ phải chủ động tìm giải pháp hợp lý cho cả hai bên chứ không thể xin nghỉ ngang bằng miệng như vậy.

Trong một thời gian ngắn, hết chuyện liên quan đến các ông bầu bóng đá đến lượt cầu thủ hành xử nghiệp dư, cho thấy bóng đá Việt Nam đứng trước sự hụt hẫng lớn về định hướng phát triển. Bởi chẳng thể phát triển chuyên nghiệp nếu mọi thứ cấu thành nên nền bóng đá vẫn còn mang căn bệnh nghiệp dư quá nặng như vậy.

Đăng Linh

Tin cùng chuyên mục