ATP Cup:Đang tập trung với tuyển Áo, Thiem vẫn mơ thắng Grand Slam cùng Next Gen

“Hoàng tử sân đất nện” Dominic Thiem, người sẽ sớm giã từ hàng ngũ của Next Gen vì đã… bắt đầu quá tuổi (anh sẽ bước sang tuổi 27 vào ngày 3-9 năm nay), đang hiện diện ở Sydney - Úc để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên tại ATP Cup 2020 khi tuyển Áo của anh đối đầu với đối thủ khó nhằn là tuyển Croatia của Marin Cilic. Tuy phải tập trung cùng đội tuyển, anh vẫn đang mơ thắng được Grand Slam cùng các tay vợt trẻ khác…

Thiem (ngoài cùng bên trái) đang tập trung cùng tuyển Áo ở ATP Cup 2020
Thiem (ngoài cùng bên trái) đang tập trung cùng tuyển Áo ở ATP Cup 2020

Để thắng được Grand Slam, các đại biểu của lứa Next Gen, và Thiem, buộc phải vượt qua “3 gã Titan danh trấn thiên hạ”, đó là Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic. Dù ngay từ mùa giải năm ngoái, mùa giải 2019, người ta từng dự báo, các Next Gen sẽ quật khởi ở đấu trường Grand Slam, nhưng sự thật vẫn là, Nadal và Djokovic đã cùng nhau “vạch đôi thiên hạ”, mỗi người chiếm 2 danh hiệu Grand Slam. Vậy thì, cơ hội nào cho Thiem và các tay vợt trẻ ở đấu trường Grand Slam mùa này?

Thiem đánh giá: “Tôi nghĩ, chúng tôi đã thật sự thách thức họ rất nhiều. Chúng tôi cũng đã đánh bại được họ, đặc biệt là ở đấu trường Masters 1.000 và ATP Finals (ở ATP Finals năm nay, Thiem trong trạng thái rất sung sức, do chơi… ỉu xìu ở Tour đấu mùa Hè Bắc Mỹ, đã lần lượt đánh bại Federer và Djokovic ở vòng đấu bảng, lọt đến tận trận đấu chung kết, trong khi đó, “Chiến binh thành Athens” Stefanos Tsitsipas dù thua Nadal ở vòng bảng nhưng cũng lọt đến trận chung kết và thắng Thiem để đăng quang)".

"Giờ đây, tôi nghĩ rằng, đấu trường cuối cùng mà chúng tôi phải chinh phạt đó chính là Grand Slam, và tôi thật sự nghĩ là, chúng ta sẽ trông thấy một nhà vô địch Grand Slam mới trong năm 2020. Tôi thật sự hy vọng đó là tôi, nhưng bạn không thể đảm bảo bất kỳ thứ gì. Cũng có rất nhiều tay vợt mạnh có thể giành được ngôi vô địch. Nhưng chúng tôi sẽ cố hết mọi thứ để đạt được vị trí cao nhất, giành được những danh hiệu lớn nhất, những danh hiệu Grand Slam”, Thiem nói.

“Phải có một thời điểm khi chúng tôi sẵn sàng thắng các danh hiệu Grand Slam, và hy vọng là, có thể là, đó là trong năm nay. Có 4 hoặc 5 tay vợt sẵn sàng thắng Grand Slam, nhưng đó là thứ không chắc chắn. Nó có thể xảy ra. Bộ 3 Titan có thể thắng cả 4 Grand Slam, đó là vì họ quá giỏi, họ là những huyền thoại lớn. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi, những tay vợt trẻ, chúng tôi đã tiến bộ rất nhiều và đều đã thắng những danh hiệu lớn. Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev đều đã thắng các danh hiệu Masters 1.000, ATP Finals, do vậy, thắng được Grand Slam là điều có thể xảy ra với chung tôi trong năm nay”, Thiem nhận định thêm, dù “từ chối” đưa Daniil Medvedev vào “danh sách”.

Dù sao, Thiem vẫn rất coi trọng Nadal, đặc biệt là ở “sân nhà” French Open. Tay vợt hạng 4 thế giới cho biết: “Tôi đã từng đánh bại anh ấy 4 lần ở các giải đấu bình thường, nhưng tôi nghĩ, việc chơi bóng với anh ấy ở Roland Garros, tại Sân Trung tâm Philippe Chatrier, rất khó khăn, do nơi đó mang lại cho anh ấy thứ trường năng lượng và đẳng cấp khác hẳn. Anh ấy đã đăng quang ở French Open 12 lần, sân Trung tâm ở đó giống như phòng khách của anh ấy”.

Ngày mai, 4-1, Thiem sẽ đấu trận đơn thứ 2 với một đại biểu thuộc lứa Next Gen là Borna Coric (hạng 28 thế giới). Trước đó, trận đơn đầu tiên của cặp đấu Áo - Croatia sẽ diễn ra giữa Denis Novak (hạng 109 thế giới) và Marin Cilic (cựu vô địch US Open, hạng 39 thế giới). Hãy chờ xem, Thiem sẽ “gánh team” tuyển Áo như thế nào khi đối đầu với Croatia "xương xẩu", trước khi nghĩ đến chuyện thắng một danh hiệu Grand Slam trong mùa giải năm nay.

Tin cùng chuyên mục