Wimbledon 2017: Vika, Petra thắng trận mở màn

Cả Victoria Azarenka và Petra Kvitova - 2 tay vợt mới quay trở lại sân đấu gần đây, đều giành chiến thắng mở màn một cách mỹ mãn ở All England Club.
Victoria Azarenka
Victoria Azarenka
Vika đánh bại Catherine "Cici" Bellis (Mỹ) 3-6, 6-2, 6-1, còn Kvitova đã khuất phục Johanna Larsson (Thụy Điển) 6-3, 6-4.
Tay vợt cựu số 1 thế giới người Belarus mới vừa quay trở lại sau hơn 1 năm vắng bóng để sinh con. Cô vẫn còn chút chậm chạp trong bộ pháp và trong lối chơi của mình. Đó là lý do Vika để thua ván đấu mở màn trước tay vợt trẻ 18 tuổi thật sự nhanh nhẹn người Mỹ. Tuy vậy, khi dần bắt kịp nhịp điệu thi đấu, Vika hồi phục một cách mạnh mẽ và thắng liền 2 ván đấu cuối, giành được chiến thắng chung cuộc.
"Bellis rõ ràng không phải là đối thủ dễ dàng", Vika thừa nhận, "Đặc biệt khi phải đối mặt với cô ấy ngay ở vòng đấu đầu tiên. Tôi ở đây, không được xếp hạt giống và cũng không có thứ hạng cụ thể. Vì thế, tôi thật sự không lường trước được, tôi sẽ phải đối đầu với đối thủ như thế nào. Do vậy, tôi chờ đợi những đối thủ khó nhằn ở từng vòng đấu mà tôi phải trải qua. Nhưng thật sự tôi đã từng tập luyện với Bellis vài lần - ở đây và cả ở Mallorca nữa. Chắc chắn, cô ấy là một tay vợt giỏi. Và ở độ tuổi này, cô ấy cũng chẳng có gì để mất, đơn giản, cô ấy cứ bước ra sân đấu, không hề chịu áp lực và thi đấu hết mình. Về phần bản thân mình, được quay lại sân đấu ở thời điểm này là rất hạnh phúc. Tôi sung sướng khi được thi đấu chống lại bất kỳ tay vợt nào".
Đối thủ của Vika ở vòng 2 là tay vợt người Nga Elena Vesnina - đương kim vô địch của Indian Wells. Vesnina đã thắng đồng hương Anna Blinkova 6-4, 5-7, 6-2 trong trận vòng 1 khác. Sao cũng được, Vika đã nói là cô sung sướng khi được ra sân đấu chống lại bất kỳ đối thủ nào kia mà. "Thật tuyệt vời. Bầu không khí ở đây vô cùng dễ thương. Được thấy nhiều người đến sân đấu chào mừng tôi, thật sự khiến tôi ngập tràn xúc động. Tôi rất hạnh phúc. Tôi sung sướng vì có thể thi đấu trên một sân đấu lớn, và cảm nhận bầu không khí ngập tràn khán giả này. Cảm giác khác biệt hoàn toàn so với sân... tập luyện", Vika tâm sự.
Cũng như Vika, Petra chỉ vừa mới quay trở lại. Nhưng khác biệt một chút, tay vợt người CH Séc chỉ vắng bóng khoảng nửa năm nay và vì một lý do khác biệt hoàn toàn - cô bị một vết thương do dao đâm ở bàn tay trái.
Sự trở lại của Petra, nhanh hơn so với dự kiến, vốn đã khiến dư luận bàng hoàng và khâm phục, thì nay, khi cô sở hữu phong độ tuyệt vời đến khó tin, càng khiến giới mộ điệu gật đầu khen ngợi. Petra đã thanh thoát đánh bại Larsson chỉ sau 2 ván đấu, và do vậy, cô đã nâng chuỗi thành tích của mình lên thành 6 trận toàn thắng, hoặc 7/8 trận thắng chỉ tính riêng trong mùa giải năm nay.
 Wimbledon 2017: Vika, Petra thắng trận mở màn ảnh 1 Petra Kvitova
"Thật là đặc biệt, tôi phải nói như vậy. Khi chúng tôi bước vào sân đấu, tôi đã biết trước đám đông khán giả Anh là như thế nào, nhưng hôm nay, tôi cảm thấy có đôi chút khác biệt. Ý của tôi là, họ la hét nhiều hơn so với bình thường. Với bản thân tôi, thật đặc biệt khi được cảm nhận nguồn năng lượng từ đám đông thêm một lần nữa. Và nguồn năng lượng này đã hiện diện xuyên suốt trận đấu của tôi. Quay lại sân đấu, chơi lại lối chơi của mình, là chuyện rất tươi đẹp, đặc biệt là được làm điều đó trên sân Trung tâm. Tôi không thể ước nguyện gì hơn", Petra nói.
Tay vợt từng 2 lần đăng quang Wimbledon này sẽ đấu với Madison Brengle (Mỹ) - vừa thắng Richel Hogenkamp (Hà Lan) 6-3, 6-3, ở vòng 2. Kvitova cho biết: "Kỳ vọng của  tôi là đứng vững trong suốt trận đấu diễn ra vào thứ tư và chơi bóng như những gì mà tôi có thể. Tôi không nhìn thấy bản thân mình ở phía trước quá xa, thật sự là như vậy. Tôi chỉ ở đây để chơi từng trận đấu một. Tôi thật sự không hề nghĩ, mình là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch. Tôi không có cảm giác quá mệt và quá lo lắng như trước đây. Đó là một dấu hiệu tốt. Tôi hy vọng điều này sẽ đứng mãi cùng với tôi cho đến khi kết thúc sự nghiệp.
Các kết quả đáng chú ý khác
_Elina Svitolina (Ucraina) - Ashleigh Barty (Australia) 7-5, 7-6 (10-8)
_Johanna Konta (Anh) - Hsieh Su-Wei (Đài Loan) 6-2, 6-2
_Simona Halep (Rumani) - Marina Erakovic (New Zealand) 6-4, 6-1
_Dominika Cibulkova (Slovakia) - Andrea Petkovic (Đức) 6-3, 3-6, 9-7
_Krystina Pliskova (CH Séc) - Roberta Vinci (Italia) 7-6 (8-6), 6-2
_Jelena Ostapenko (Latvia) - Aliaksandra Sasnovich (Belarus) 6-0, 1-6, 6-3

Tin cùng chuyên mục