Roger Federer đã lại thiết lập một kỷ lục mới trong một trận đấu mà nhiều CĐV phải thừa nhận rằng, đây là “trận chung kết Grand Slam chán nhất trong lịch sử nhiều năm trở lại đây”.
Johanna Konta cho biết, cô hiện đang sống trong “giấc mơ thời thơ bé của chính mình”, sau khi giành quyền lọt vào trận bán kết Wimbledon lần đầu tiên trong sự nghiệp – và mới là trận bán kết Grand Slam thứ 2 trong sự nghiệp.
Khuôn mặt già cỗi, cái đầu… hói sọi – dáng vẻ của Giller Muller giống một ông lão “đã sớm an phận thủ thường từ rất lâu rồi”, chứ không hề giống với điệu bộ của một tay vợt chuyên nghiệp, một chiến binh tung hoành ở trên sân.
Stanislas Wawrinka đăng quang ngôi vô địch US Open 2016 khi đã 31 tuổi. Tiếp sau đó, Roger Federer thắng danh hiệu Grand Slam thứ 18 ở Australian Open 2017 khi đã… 35 tuổi, và rồi Rafael Nadal lên ngôi ở French Open hồi tháng 6 rồi khi cũng đã được 31 tuổi.
Ở nước Anh, quần vợt quay xung quanh Wimbledon, và ở Wimbledon này, người Anh dường như chỉ quay xung quanh Andy Murray. Nhưng mà, bằng sự tự tin yên lặng của mình, bằng cả tính tranh đấu mạnh mẽ, Johanna Konta đang bắt đầu thay đổi tất cả mọi thứ.
Dù có một số bất ngờ nhưng trước khi vòng 4 (còn 16 tay vợt) diễn ra vào ngày hôm nay, tốp 10 hạt giống của nam chỉ mới có 3 người bị loại, ở nữ chỉ mới 2.
Trong suốt buổi sáng hôm thứ Sáu, 7-7 (theo giờ London), BTC Wimbledon 2017 đã phải cho đóng cửa Sân Trung tâm ở Khu All England Club, nhằm để bảo vệ mặt cỏ ở sân đấu này trước sức nóng từ ánh mặt trời.
Hôm qua, Vika đã đánh bại tay vợt cộm cám người Nga với điểm số 6-3, 6-3 trong một trận đấu được đánh giá là hay nhất của cô kể từ khi quay trở lại thi đấu sau quãng thời gian nghỉ ngơi 1 năm để sinh con.
Ở đây, không tính đến Milos Raonic – vốn là một tay vợt “cộm cán” ở giải đơn nam. Ở đây, chỉ tính đến những đại biểu người Canada tham dự giải đơn nữ tại Wimbledon năm nay. Trong khi Eugenie Bouchard – niềm tự hào một thời của “xứ sở lá phong đỏ” – tiếp tục gây thất vọng với trận thua thứ… 14 trong mùa, có một tay vợt khác lại tạo nên sự tự hào, đó là cái tên hoàn toàn vô danh Francois Abanda.
Cuối cùng, tay vợt 21 tuổi người Nga – Daniil Medvedev – đã giành được trận thắng đầu tay ở đấu trường Grand Slam đình đám. Nhưng quan trọng hơn, chiến thắng đầu tiên của anh lại là một “chiến công để đời”, khi anh đánh bại tay vợt đang xếp hạng 3 thế giới người Thụy Sỹ – Stan Wawrinka, người đã lọt đến tận chung kết Roland Garros hồi đầu tháng 6.
Andy Murray có cơ hội bảo vệ ngôi vô địch đơn nam ở Wimbledon năm nay hay không? Đây là một câu hỏi không dễ trả lời, khi mà dư luận thế giới đều hoài nghi và lo lắng trước phong độ thật sự của tay vợt số 1 thế giới.