Sau 11 giờ bay tối 18-6, anh đến sân bay Sheremetyovo ở thủ đô Moscow. Do có vé trận Bồ Đào Nha - Maroc ngày 20-6 nên anh được Ban tổ chức miễn phí vé tàu Aeroexpress từ sân bay về trạm metro Beloruskayaj gần trung tâm. Trái ngược với thông tin từ báo chí phương Tây khuyến cáo công dân của họ về nước Nga không an toàn, anh rất ấn tượng khi thấy lực lượng an ninh và chó nghiệp vụ khắp nơi sân bay, ga metro...
Chiều 20-6, anh từ khách sạn đến sân Luzhniki với sức chứa hơn 81.000 khán giả. Khi lượng khán giả bắt đầu đổ về sân, lực lượng tình nguyện viên tăng tốc giúp đỡ du khách trong khi lực lượng cảnh sát quần đảo bên ngoài. Khi vào cổng, mỗi khán giả phải scan thẻ ID và vé của mình. Sau đó từng người đi qua máy quét hành lý từ điện thoại đến máy chụp hình... trong khi nhân viên an ninh khám xét từng người như ở sân bay.
Nước Nga xinh đẹp, hiện đại, cổ kính, với hạ tầng giao thông công cộng tốt và miễn phí đã tạo thiện cảm sâu đậm với cổ động viên. Lực lượng tình nguyện viên nhiệt tình, hiếu khách cùng hiệu quả của công tác kiểm soát an ninh đã tạo cảm giác an lành cho du khách khắp thế giới đến xem bóng đá. Đa phần đều bảo sẽ quay lại nước Nga.
SGGP Thể Thao Online xin giới thiệu một số hình ảnh về World Cup Russia 2018 do anh Nguyễn Tuấn Cường gửi đến.