Bóng đá giao hữu quốc tế

Vũ điệu Samba ở Emirates

Vũ điệu Samba ở Emirates

Còn 100 ngày trước khi World Cup khai cuộc, Brazil đã tạo ra màn trình diễn ấn tượng trên sân Emirates của Arsenal (Luân Đôn, Anh) trong trận giao hữu quốc tế với CH Ailen. Màn trình diễn của Brazil - và đặc biệt là của Robinho (ảnh) - giúp HLV Carlos Dunga dễ ăn nói với giới truyền thông “nhiều chuyện” của Brazil.

Brazil đá không mấy khởi sắc trong hiệp 1 nhưng ở phút thứ 43, họ vẫn tìm được bàn mở tỷ số sau khi cú căng ngang của Robinho bị… Keith Andrews của CH Ailen phá bóng phản lưới nhà. Chi tiết gây tranh cãi trong bàn thắng này chính là việc Robinho rơi vào thế việt vị khá rõ.

Bước sang hiệp 2, những chiếc áo vàng - xanh chơi bóng nhịp nhàng, nhuần nhuyễn và cũng đẹp mắt hơn. Trong một tình huống dàn xếp đầy kỹ thuật, Robinho, Kaka rồi Grafite đã phối hợp với nhau trước khi bóng được “mồi” cho Robinho đặt lòng chính xác vào góc xa.

Bàn thắng của Robinho, cùng với phong độ xuất sắc của anh trong trận đấu này đã giúp HLV Dunga cảm thấy thoải mái vì ông vẫn luôn ủng hộ anh trong thời gian qua: “Cậu ấy đã chứng tỏ tầm ảnh hưởng trên sân. Bạn có thể thấy cậu ấy hạnh phúc”.

Sân Emirates không chỉ là nơi chứng kiến vũ điệu samba nhảy múa mà còn là nơi HLV Dunga minh chứng cho quan điểm tin dùng Kaka và Robinho, bất chấp áp lực dư luận kêu gọi ông triệu tập Alexandro Pato và đặc biệt là Ronaldinho, người đang tìm lại phong độ đỉnh cao trong màu áo AC Milan thời gian qua.

Tiểu Phương

Tin cùng chuyên mục