Vòng loại EURO 2012: Lampard không còn chỗ?

HLV Capello khẳng định đội hình chính thức của tuyển Anh vẫn có chỗ cho Lampard nếu anh cho thấy vẫn còn xứng đáng. Nhưng dễ gì! Bởi thứ nhất là chẳng ai lại đi xáo trộn một hệ thống đang thắng lợi. Thứ hai, Lampard đã 33 tuổi rồi, đâu còn nhiều thời gian nữa...
Vòng loại EURO 2012: Lampard không còn chỗ?

HLV Capello khẳng định đội hình chính thức của tuyển Anh vẫn có chỗ cho Lampard nếu anh cho thấy vẫn còn xứng đáng. Nhưng dễ gì! Bởi thứ nhất là chẳng ai lại đi xáo trộn một hệ thống đang thắng lợi. Thứ hai, Lampard đã 33 tuổi rồi, đâu còn nhiều thời gian nữa...

Trấn thủ khu trung tâm ở trận thắng 3-0 trên sân Bulgaria là 2 cầu thủ đã 30 tuổi: Gareth Barry và Scott Parker. Họ đã làm tất cả những gì HLV Capello cần họ làm: Bẻ gẫy các đợt tấn công của đối phương, chuyền nhanh cho các đồng đội trước mặt họ. Chẳng hề mất thì giờ vào chuyện bay bướm cầu kỳ, họ phục vụ đội ngũ tấn công bằng sự đơn giản-hiệu quả.

Nhờ có chỗ dựa vững chắc ấy, bộ ba Theo Walcott, Ashley Young và Stewart Downing mới thoải mái phối hợp với nhau, hoán đổi vị trí cho nhau khi hỗ trợ tiền đạo Rooney. Tỷ số 3-0 đã xuất hiện ngay trong hiệp 1. Nếu đội hình Anh chính xác hơn, cương quyết hơn trong khâu dứt điểm ở hiệp 2 thì ắt hẳn họ đã có thể thắng chung cuộc với tỷ số cách biệt gấp đôi. Như vậy, sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 mà rất nhiều đội áp dụng ở World Cup 2010 hiển nhiên đã trở thành “đường ta đi tới” đối với Don Fabio và các học trò.

Ở trận thắng Bulgaria 3-0, Lampard chỉ vào sân trong 10 phút cuối.

Ở trận thắng Bulgaria 3-0, Lampard chỉ vào sân trong 10 phút cuối.

Nhưng điều đó cũng có nghĩa là Frank Lampard không còn chỗ nữa. Ai cũng biết thời đỉnh cao, thời xuân sắc của Lampard gắn liền với vị trí tiền vệ nhô cao và những pha ghi bàn đáng nhớ khi anh đột nhập vào vòng cấm địa đối thủ. Nếu bắt Lampard lui về đá cặp với những tiền vệ như Barry để phòng thủ giữa sân (như nhiều trận trong chiến dịch vòng loại EURO 2012 này), điều đó cũng đã là xuống cấp lắm rồi. Vậy mà trận gặp Bulgaria còn xuống thấp hơn thế. Danh sách thi đấu chính thức thậm chí còn không có tên anh. Lampard chỉ được đưa vào 10 phút chót, khi mọi chuyện đã quá an bài.

Và anh đã làm gì chứ? Sau khi Lampard vào sân được 5 phút, bộ ba Rooney-Downing-Parker phối hợp tam giác ở phía cánh trái, bên ngoài vòng cấm địa Bulgaria. Có thể coi đó là một khoảnh khắc xuất thần, bởi xem cái cách họ chuyền những đường chuyền một chạm cho nhau thì Barcelona chắc cũng chỉ đến thế là cùng. Họ tiếp tục chuyền, tiếp tục phối hợp cho đến khi Rooney đẩy một đường bóng ngắn vào trong cho Lampard. Buồn thay, cú tiếp bóng đầu tiên của Lampard cũng chính là đường chuyền thẳng cho một hậu vệ. Bulgaria phản công tức khắc...

o0o

Một pha bóng như thế dĩ nhiên chưa phải là tan vỡ cả một sự nghiệp đội tuyển. Nhưng nó vẫn bất lợi, rất bất lợi cho Lampard, nhất là khi nhìn lại số lượng đồng đội mà Lampard đang phải cạnh tranh vị trí thi đấu. Chưa bao giờ con số ấy lại đông đến thế. Trước mắt là Ashley Young, Parker, Barry, Milner, Tom Cleverley. Sắp tới sẽ còn có thêm Wilshere, Gerrard khi họ bình phục chấn thương. Có quá nhiều đồng đội có thể phòng ngự, phối hợp, tấn công và ghi bàn ít nhất cũng tốt như Lampard trước đây và hiển nhiên là hơn Lampard hiện giờ.

Hỏi Capello xem Lampard liệu còn cơ hội thi đấu chính thức hay không, trận tới với Xứ Gan thì thế nào, câu trả lời của Don Fabio nghe như một sự hăm dọa vậy. “Tôi không biết”, ông nói, “Tôi còn phải chờ, bởi Lampard còn 2 buổi tập trước trận Xứ Gan. Lampard vẫn là một thành viên của đội tuyển, vẫn là một trong những tiền vệ hay nhất của bóng đá Anh. Tuy nhiên, tôi chọn cầu thủ là chọn theo phong độ chứ không phải chọn theo danh tiếng. Và nếu nói về phong độ thì Barry hiện đang có phong độ thực sự rất tốt”.

Tới đó, ông nói thẳng luôn là phong độ gần đây của Lampard chưa tốt như ông yêu cầu. “Hai trận Premier League đầu tiên của cậu ấy chưa tốt. Trận thứ ba, Lampard có chơi tốt hơn. Nhưng tôi cần những cầu thủ có phong độ thật ổn định. Lampard hãy tập luyện, hãy chơi tốt thêm nhiều trận nữa. Để rồi xem. Tôi nhớ Frank Rijkaard ở Milan trước đây thi đấu chẳng ra gì trong suốt 2 tháng đầu, nhưng rồi vẫn chơi tốt vậy. Lampard được một cái là rất chuyên nghiệp, và khi ra thi đấu thì rất tập trung. Cũng như Milner vậy”...

Capello có lẽ đã đúng, Lampard cần chứng tỏ thêm. Nhưng có điều, để mà chứng tỏ thì một tiền vệ mới 23 tuổi sẽ dễ hơn là đã 33 tuổi như anh. Thời gian chẳng còn ủng hộ anh nữa, trong khi những gương mặt đang thay thế Lampard trong đội tuyển Anh thì lại phơi phới đi lên. Đưa lên bàn cân thì theo tình hình hiện nay, rõ ràng cái chuyện họ củng cố chỗ của mình sẽ nặng ký hơn nhiều so với chuyện họ phải trả chỗ cho Lampard vào một ngày nào đó.

o0o

Điều đáng nói thêm ở đây: Lampard không phải là trường hợp duy nhất có nguy cơ mất chỗ. Nếu cỡ như Lampard mà vẫn phải ngồi ghế dự bị, cỡ như Rio Ferdinand (cũng sắp 33 tuổi) còn không có tên trong danh sách đội tuyển kỳ này thì ngay cả Gerrard cũng phải coi chừng. Một thời là “diện chính sách”, nhưng để tìm lại chỗ đứng của mình trong đội hình thì rất có thể Gerrard sẽ phải làm đúng những gì Capello đã yêu cầu ở Lampard - hãy chứng tỏ là anh vẫn còn xứng đáng. Gerrard cũng đã 31 tuổi rồi...  

Hưng Nguyên tổng hợp

Tin cùng chuyên mục