Tiền vệ Marco Verratti thừa nhận là anh mong đợi triển hạn với Paris Saint-Germain hơn là mạo hiểm ra đi để sang chơi cho những gã khổng lồ như Barcelona hay Bayern Munich.
Marco Verratti chỉ mới 23 tuổi nhưng đã được xem là một trong những tiền vệ tài năng nhất châu Âu. Anh thậm chí đã đánh bật đối thủ người Argentina Javier Pastore ra ngồi băng dự bị từ thời Carlo Ancelotti đến Laurent Blanc hiện thời. Verratti đến Paris SG năm 2012 với bản hợp đồng 5 năm, nhưng năm ngoái anh đã được CLB triển hạn đến năm 2019. Năm nay, trước sự săn đuổi của Bayern và Barcelona, giới thạo tin cho rằng Paris sẽ phải triển hạn thêm lần nữa khi mà điều khoản mua đứt hợp đồng 80 triệu EUR không là rào cản với những CLB khổng lồ ở châu Âu. Người đại diện Donato Di Campli hồi đầu mùa tuyên bố thân chủ của ông có giá đến 100 triệu EUR, nhưng những lời đề nghị vẫn tới tấp gửi đến. Huyền thoại Barcelona Xavi gần đây quả quyết là cựu tiền vệ Pescara sẽ thích ứng hoàn hảo với lối chơi của xứ Catalan; bản thân Verratti cũng thích thú với lời mời chào từ Real Madrid trong lúc Juventus không giấu vẻ quan tâm. Chưa hết, báo chí Đức cho rằng Verratti sẽ gia nhập Bayern Munich mùa tới khi CLB bổ nhiệm được cựu HLV Paris SG, Carlo Ancelotti.

Đó là lý do Verratti khẳng định là Di Campli sẽ sớm thương thảo với Paris SG để triển hạn lần nữa. Anh nói trên tờ Il Centro (xuất bản ở Pescara): “Bây giờ tôi ở Paris SG và cảm thấy rất tốt ở Paris. Tôi sẽ không sang Bayern hay Barcelona. Tôi sẽ ở lại Paris và sẽ sớm triển hạn hợp đồng”.
Trong lúc mọi người mơ khoác áo Barcelona thì Verratti lại hài lòng với Paris SG, anh giải thích: “Năm tới sẽ rất quan trọng với Paris SG bởi vì chúng tôi muốn kết thúc ở vị trí cao nhất trong mọi giải”. Anh thú nhận là từng mơ ước được chơi ở Serie A cùng Pescara. Thực tế là chàng trai làng quê này chưa có cơ hội chơi trận nào ở Serie A bởi khi anh cùng Pescara thăng hạng là chuyển nhượng sang Paris. “Tôi mơ được chơi ở Serie A cùng Pescara nhưng chuyến tàu đã vượt qua bạn 1 lần trong đời và bạn không thể bắt kịp nó lần nữa. Khi người ta nói tôi về Paris SG, tôi không mấy thuyết phục. Toy đến Paris và hiểu hoàn cảnh khó khăn như thế nào. Nhưng các đồng đội đã chào đón tôi như cậu em nhỏ. Rồi sau đó Carlo Ancelotti đến, ông ấy giống như cha tôi vậy. Ông đặt tôi vào trận đấu một cách dễ dàng”.
HÀM YÊN