US Open: Gã trai 18 tuổi chấm dứt phiêu lưu, Daniil Medvedev đấu Felix Auger-Aliassime ở bán kết

Cuộc phiêu lưu của “Gã trai 18 tuổi” Carlos Alcaraz đã kết thúc đầy tiếc nuối. Chàng trai quê ở Murcia đã không thể hoàn thành trận bán kết US Open đầu tiên trong sự nghiệp của mình khi bất ngờ bỏ cuộc ở ván đấu thứ 2, lúc điểm số đang là 6-2, 3-1 nghiêng về phía tay vợt 21 tuổi người Canada - anh Felix Auger Aliassime…

Felix trở thành tay vợt Canada đầu tiên lọt đến bán kết US Open
Felix trở thành tay vợt Canada đầu tiên lọt đến bán kết US Open

Quần vợt Canada đang rất nổi bật ở kỳ Grand Slam trên đất Mỹ năm nay. Ở giải nữ, Fernandez lọt vào trận bán kết US Open đầu tiên trong sự nghiệp. Còn ở giải nam, Felix - người “chiếm sóng spot-light” từ năm mới… 14 tuổi, cũng sẽ có trải nghiệm bán kết US Open đầu tiên trong cuộc đời - khi đã vượt qua một Alcaraz không có được thể lực tốt nhất (tay vợt trẻ người Tây Ban Nha bị chấn thương cơ). Trước đó, thành tích tốt nhất của Felix ở đấu trường Grand Slam là lọt đến tứ kết Wimbledon hồi tháng 7, và vòng 4 của giải Australian Open diễn ra vào hồi đầu năm nay.

Felix tỏ ra ngạc nhiên khi đối thủ ở bên kia sân bất ngờ bỏ cuộc: “Không, tôi không biết có chuyện gì xảy ra ở đây cho đến khi cậu ấy gọi nhân viên y tế vào hỗ trợ tình trạng sức khỏe. Tôi không rõ điều gì cả, nhưng quả thật không may, rõ ràng là như vậy. Cậu ấy là một tay vợt giỏi. Cả 2 chúng tôi đều rất tuyệt vời vào tối nay!”.

US Open: Gã trai 18 tuổi chấm dứt phiêu lưu, Daniil Medvedev đấu Felix Auger-Aliassime ở bán kết ảnh 1 Alcaraz chấn thương bất ngờ
Felix làm được điều mà cả những “tiền bối, đàn anh đồng hương” như Milos Raonic, Denis Shapovalov chưa bao giờ làm được, dù những người này từng lọt đến bán kết - chung kết các kỳ Grand Slam trong quá khứ. Anh trở thành tay vợt Canada đầu tiên tiến đến trận đấu “tứ hùng” đơn nam, trong lịch sử của US Open từ năm 1881 đến nay. Anh cũng sẽ là tay vợt trẻ tuổi nhất lọt đến bán kết ở Flushing Meadows kể từ thời Juan Martin del Potro đăng quang ngôi vô địch hồi năm 2009.

“Đây là một cột mốc tuyệt vời. Và cũng là một giải đấu quá tuyệt vời với tôi. Đương nhiên, kết thúc như thế này trong trận đấu ngày hôm nay có gì lạ lẫm. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn giành quyền lọt vào bán kết. Thứ Sáu tới, tôi có cơ hội chống lại một trong những tay vợt giỏi nhất thế giới ngay vào lúc này, tôi sẽ có cơ hội diện diện ở trận chung kết Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Thật tuyệt vời. Tôi hạnh phúc khi vượt qua vòng tứ kết và tôi sẽ giành chiến thắng ở trận đấu tiếp theo”.

Felix sẽ đối mặt với Daniil Medvedev, tay vợt đang sở hữu phong độ đồng đều nhất ở Giải Mỹ mở rộng. Medvedev vừa đánh bại Botic van de Zandschulp (Hà Lan, hạng 117 thế giới) dù để thua 1 ván đấu. Kết quả thắng chung cuộc 6-3, 6-0, 4-6, 7-5 giúp tay vợt 25 tuổi người Nga sở hữu thành tích thắng 16/18 trận đấu tại Grand Slam trên đất Mỹ trong 3 mùa giải gần nhất. Trước đó, anh lọt đến chung kết US Open 2019, để thua Rafael Nadal sau 5 ván đấu ở chung kết, và lọt đến bán kết US Open năm ngoái, để thua Dominic Thiem…

US Open: Gã trai 18 tuổi chấm dứt phiêu lưu, Daniil Medvedev đấu Felix Auger-Aliassime ở bán kết ảnh 2 Medvedev đã thắng 16/18 trận ở US Open 3 mùa giải gần đây
“Kết quả ở US Open 2019, đến giờ vẫn là thành tích đột phá nhất ở Grand Slam của tôi, thế nên, New York luôn ở trong tim tôi với những ký ức, kỷ niệm khó quên, đặc biệt ký ức về trận chung kết với Rafael Nadal. Sau đó, ở giải năm ngoái, tôi cũng đã lọt đến bán kết, để thua Dominic Thiem, một người đã chơi rất tuyệt vời. Tôi chỉ muốn làm tốt hơn một chút nữa, so với 2 lần trước, và vượt qua bước nhỏ bé nhưng cực kỳ khó khăn này”, Medvedev chia sẻ khi hướng đến trận bán kết ngày 11-9.

Trong quá khứ, Medvedev có đối đầu với Felix đúng 1 lần. Đó là chiến thắng không hề dễ dàng, có điểm số ngược dòng 3-6, 6-4, 7-6 (9-7) ở giải Canada Masters 2018. Nhưng nên nhớ rằng, Medvedev của mùa giải năm đó vẫn chỉ là “tay vợt trẻ đầy tiềm năng”, chưa có đẳng cấp như ngày hôm nay.

Và chính sau chiến thắng trước Felix ngay tại quê hương của anh này, đã kích thích tính chiến đấu mãnh liệt trong lòng của tay vợt quê ở Moscow. Từ đó trở đi, bắt đầu giai đoạn cuối mùa giải 2018, xuyên đến mùa giải 2019 và mùa giải 2020, rồi đến tận hôm nay, người ta đang thấy một Medvedev bùng nổ, uy mãnh, là kẻ “dưới một người - nhưng trên cả… vạn người”. Nhưng thậm chí, ở US Open 2021, anh muốn "đứng trên tất cả".

Tin cùng chuyên mục