Federer đã trải qua những buổi tập đầu tiên và… những buổi gặp gỡ báo chí – người hâm mộ đầu tiên ở Flushing Meadows mấy ngày qua. Sức hút của anh vẫn là quá lớn, đến nỗi, BTC phải thiết kế “một quầy như kiểu bán hàng” ngay giữa sân Trung tâm Arthur Ashe để Federer có thể vừa trả lời phỏng vấn, vừa “chường mặt đủ” để đám đông CĐV hàng ngàn người có thể chụp hình anh, khoe trên những trang mạng xã hội đình đám nước Mỹ như là Facebook, Twitter hay Instagram.
Giữa sự ồn ào và đông đúc đó, những câu hỏi dành cho Federer tựu trung cũng chỉ là, anh có lo lắng gì khi phải sớm đối mặt với Djokovic – “con Rồng xứ Serbia” đã hồi sinh từ đống tro tàn, và mới đánh bại anh ở trong trận chung kết Cincinnati Masters, để giành danh hiệu thứ 2 trong mùa giải (sau Grand Slam tại Wimbledon). Người ta lo cho Federer, sợ anh không thể vượt quá tứ kết, nhưng chính bản thân Federer cũng đang “ngổn ngang trăm mối tơ vò”.
![]() |
Djokovic có khả năng gặp Federer ở tứ kết

Dù sao thì, “Vương Long” Federer cũng không đánh giá bản thân mình quá cao ở Grand Slam trên đất Mỹ năm nay, thay vào đó, anh tán dương những đối thủ khác: “Thật tuyệt vời khi thấy Novak quay trở lại, và Milos Raonic cũng lại đang chơi thật hay. Stan Wawrinka trông cũng rất chắc chắn và Kei Nishikori cũng tương tự. Tất cả những chàng trai này đã vắng bóng trong khoảng 9 tháng vừa qua. Vì thế, sự tái xuất hiện của họ sẽ là rất thú vị. Nhưng tôi không phải ứng viên số 1. Theo quan điểm của tôi, ứng viên số 1 là Novak và Rafael Nadal”.
Hình ảnh Federer trên sân tập, gặp gỡ báo giới và người hâm mộ




