Trọng tài, trọng tài, trọng tài...

Dưới mắt các cây bút bình luận quốc tế, Brazil thắng được Croatia chỉ nhờ 2 yếu tố. Một là sự lóe sáng của 2 cá nhân mà họ rất lệ thuộc: Neymar và Oscar. Hai là trọng tài...

Dưới mắt các cây bút bình luận quốc tế, Brazil thắng được Croatia chỉ nhờ 2 yếu tố. Một là sự lóe sáng của 2 cá nhân mà họ rất lệ thuộc: Neymar và Oscar. Hai là trọng tài...

Với tỷ số cách biệt 2 bàn như thế này, chiến thắng 3-1 của Brazil rõ ràng rất hợp ý thị trường bóng đá khắp nơi. Nó cũng đã mở màn cho biết bao cuộc ăn mừng của người hâm mộ Brazil và mở ra một cơ hội lớn cho thầy trò HLV Felipe Scolari giành ngôi đầu bảng A. Một khi vượt qua đối thủ được xem là khó chịu nhất bảng A thì 2 lượt đấu kế tiếp sẽ êm thấm hơn với đội chủ nhà.

Mặc dù vậy, hình như đằng sau bao nhiêu nụ cười thì cũng bấy nhiêu cái nhăn mặt. Hãng thông tấn Reuters chỉ gọi đây là một chiến thắng “hào hứng”, quan trọng và cần thiết chứ không hề khen là “kinh điển”, đúng chất Brazil. Các tờ báo Anh như Independent và Guardian thậm chí còn thẳng thắn chê là “rất kém thuyết phục”, chưa ra dáng một đội bóng có khả năng vô địch thế giới và đương nhiên là không hề giống như những gì người ta đã hình dung suốt bấy lâu nay.

Trọng tài Yuichi Nishimura liên tục gây ức chế cho các cầu thủ Croatia.

Trọng tài Yuichi Nishimura liên tục gây ức chế cho các cầu thủ Croatia.

Báo Independent điểm ra rằng đội hình Brazil trong trận thắng Croatia chỉ có đúng 2 vị trí đáng được gọi là “trình diễn ở đẳng cấp thế giới”: Thứ nhất là Neymar, tác giả bàn gỡ 1-1 và quả 11m nâng tỷ số lên 2-1. Thứ nhì là tiền vệ Oscar, vị trí Brazil duy nhất có khả năng thoát khỏi các gọng kìm Croatia một cách nhanh nhẹn thoải mái trên mọi khu vực. Sau khi chuyền một đường bóng dẫn đến quả phạt đền ở phút 71, chàng trai mảnh khảnh này đã ấn định tỷ số 3-1 bằng cú đi bóng độc diễn thật tài tình và cú sút vừa chính xác lại vừa đầy mưu trí.

So với Neymar và Oscar, hầu hết vị trí thi đấu còn lại đều thua xa lắc. Cụ thể, hàng phòng ngự rất kém an toàn, rất dễ chao đảo - đặc biệt là ở các tình huống bị đánh mạn sườn. Tuyến giữa cầm bóng không hiệu quả, không sáng tạo khi phát động tấn công và cũng không chở che tốt cho tuyến dưới. Ở vị trí tiền vệ cánh phải, Hulk hầu như chẳng đóng góp được gì nhiều. Ở vị trí trung phong cắm, Fred có lẽ là tiền đạo mờ nhạt nhất khi so với các tiền đạo Brazil trong những kỳ World Cup gần đây.

Điều này làm cho những lần Brazil hưởng lợi từ trọng tài Nishimiura càng thêm “nổi bật”. Vị trọng tài Nhật Bản này chỉ phạt nhẹ Neymar trong một pha lỗi nặng (đánh chỏ vào Modric). Kế tiếp, Nishimiura lại quá sốt sắng cho Brazil hưởng phạt đền khi Fred “tranh thủ” ngã thật nhanh trong vòng cấm địa. Chưa hết, ông ta tiếp tục gây ức chế tâm lý cho các cầu thủ Croatia khi cắt ngang một đợt tấn công bằng tiếng còi hơi chậm.

Cả 3 quyết định đầy tranh cãi ấy đều xuất hiện trong các giai đoạn gay cấn nhất của trận đấu nên không có gì đáng ngạc nhiên khi báo chí nhiều nơi đã chỉ trích “Brazil chỉ thắng nhờ trọng tài”. Theo báo chí Anh, chỉ 1-2 lần thì có thể coi như do sai sót, nhưng có đến 3 lần như vậy thì đủ để tin là một “âm mưu thiên vị đội chủ nhà”. Hỡi ôi, giá như các học trò của ông Scolari tấn công thật tưng bừng, phối hợp thật sắc sảo để chiến thắng thật thuyết phục thì đã chẳng có những tình huống tranh cãi và những lời chỉ trích ấy.

Phải chăng do đây là trận khai mạc nên nó thế? Cũng có thể. Nhật báo Guardian hôm qua bình luận: Một khi đã qua khỏi áp lực trận đầu tiên, Brazil rồi sẽ chơi hay hơn. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng gặp lại một trọng tài như Nishimura đâu nhé...

Hưng Nguyên

Tin cùng chuyên mục