Thua Olympiakos 0-2, Man.United:“Trận cầu choáng váng”

HLV David Moyes thừa nhận là ông cũng choáng váng trước màn trình diễn vớ vẩn của đội nhà ở Karaiskakis, nơi cánh cửa duy nhất vào Champions League mùa tới của đội đang khép lại dần.

Lượt đi vòng 16 đội Champions League:

HLV David Moyes thừa nhận là ông cũng choáng váng trước màn trình diễn vớ vẩn của đội nhà ở Karaiskakis, nơi cánh cửa duy nhất vào Champions League mùa tới của đội đang khép lại dần.

David Moyes nhận định sau trận đấu: “Đấy là màn trình diễn tệ hại nhất của chúng tôi ở châu Âu. Nó thực sự tệ. Chúng tôi chưa thực sự nhập cuộc và không xứng đáng với bất cứ kết quả nào bởi lối chơi như thế. Đội chẳng nắm bắt lấy cơ hội vực dậy lối chơi và thật khó nhận ra các chàng trai của mình trên sân. Man.United quả thực đã không chơi bóng”.

Ông nói như than vãn: “Chúng tôi bước vào trận đấu này với phong độ tốt và một tư duy tốt nhưng mọi thứ không hiển thị chút nào. Nó làm tôi ngạc nhiên. Tôi không thấy trình độ trình diễn của đội. Tôi không thấy gì cả”.

Wayne Rooney (10) và Michael Carrick (16) không thể lý giải cho thất bại…

Wayne Rooney (10) và Michael Carrick (16) không thể lý giải cho thất bại…

Thủ thành Roberto của Olympiakos đã không phải trổ tài một lần nào khi Wayne Rooney và các đồng đội không chiến đấu để giành giật bóng và tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Robin van Persie cũng cho thấy sự nhạt nhòa khi không thể hiện được năng lực ghi bàn. Tom Cleverley và Michael Carrick không kiểm soát được khu trung tuyến, còn Chris Smalling chơi rất tệ bên cánh phải.

Nhưng David Moyes không chỉ trích ai mà gánh trọng trách về mình: “Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm. Đây là thời của tôi và tôi sẽ luôn là người đứng mũi chịu sào. Đội đã chơi không tốt nên đội sẽ phải chơi tốt hơn”.

Man.United phải thắng cách biệt 3 bàn trong trận lượt về ngày 19-3 tới, nhưng Moyes vẫn chưa hết hy vọng. “Điều tốt là chúng tôi vẫn còn trận lượt về. Đội sẽ làm mọi cách để có thể lật ngược kết quả thua 0-2 này”.

Tiền vệ Michael Carrich cũng không lý giải được lý do thua trận: “Đội kiểm soát bóng tốt trong hiệp đầu. Nhưng chỉ kiểm soát bóng chứ không thâm nhập qua phòng tuyến của đối thủ, cũng tương tự như họ không gây cho chúng tôi nhiều rắc rối. Những bàn thua đến từ những tình huống chẳng ra gì, nhưng nó hiển nhiên đặt họ vào vị thế tuyệt vời”.

“Bạn đừng chê trách Van Persie, bởi cậu ấy tạo dựng cơ hội và suýt nữa đã ghi được bàn. Là cầu thủ, bạn phải vùng dậy và bước tới. Chúng tôi vẫn đang trong cuộc và chơi bóng có lúc thăng lúc trầm, nhưng phải giữ vững niềm tin”.

THANH NHƯ

Tin cùng chuyên mục