Radamel Falcao thừa nhận sẽ đầu quân cho Real Madrid

Radamel Falcao thừa nhận với đồng đội tuyển Colombia là anh sẽ đầu quân cho Real Madrid, tờ AS tiết lộ. Trước đó, Bein Sports bất ngờ loan tin ngôi sao 28 tuổi đã đạt được thỏa thuận với Real và hợp đồng sẽ chính thức công bố ngay sau World Cup.

Radamel Falcao thừa nhận với đồng đội tuyển Colombia là anh sẽ đầu quân cho Real Madrid, tờ AS tiết lộ. Trước đó, Bein Sports bất ngờ loan tin ngôi sao 28 tuổi đã đạt được thỏa thuận với Real và hợp đồng sẽ chính thức công bố ngay sau World Cup.

* “Tôi không cố tình cắn Giorgio Chiellini”, đó là nội dung lời giải thích của tiền đạo Luis Suarez với Ủy ban Kỷ luật của FIFA vừa được AP tiết lộ: “Sau những tác động trước đó, tôi mất thăng bằng và ngã vào phần trên một cầu thủ của Italia. Lúc đó, mặt tôi đập thẳng vào vai một cầu thủ, má tôi đã bị vết bầm và tôi cảm thấy răng tôi rất đau”. Tất nhiên, lời giải thích đó đã không thuyết phục và FIFA cũng đã đưa ra án cấm rất nặng: treo giò 9 trận chính thức của đội tuyển và 4 tháng cấm tham gia bất kỳ hoạt động liên quan đến bóng đá.

* Kevin-Prince Boateng sẽ không trở lại khoác áo đội tuyển Ghana, đó là khẳng định của Tổng giám đốc Schalke, Horst Heldt. Tiền vệ 27 tuổi đã có những lời lẽ xúc phạm HLV Kwesi Appiah, bị trục xuất khỏi tuyển Ghana trước lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2014 cùng án treo giò vô thời hạn. Tất nhiên, Horst Heldt tin ngôi sao của ông không bị tác động tâm lý khi trở lại CLB: “Theo tôi biết, Boateng đã không còn động lực chơi cho đội tuyển nên những án phạt sẽ không ảnh hưởng gì đối với cậu ấy”.

* Tuyển Bỉ mất hậu vệ phải Anthony Vanden Borre hết World Cup vì chấn thương xương mác gặp phải ở trận thắng Hàn Quốc 1-0. Cầu thủ 26 tuổi đã có 26 lần khoác áo tuyển Bỉ, dù không chiếm vị trí chính thức (anh được HLV Marc Wilmots trao cơ hội đá thay Toby Aldeweirend) nhưng chắc chắn là mất mát không nhỏ nếu Quỷ đỏ vượt qua tuyển Mỹ ở vòng 1/8 để tiến xa hơn tại World Cup.

Thùy An

Tin cùng chuyên mục