Queen’s Club Championships: Ngày mai, Carlos Alcaraz chơi trận sân cỏ thứ... 8 trong sự nghiệp

Tay vợt trẻ trung giàu tài năng người Tây Ban Nha - Carlos Alcaraz, đang trải nghiệm giải đấu đầu tiên ở trên mặt sân cỏ sau Wimbledon, và cũng là giải đấu sân cỏ thứ 3 trong sự nghiệp, theo một cách rất riêng tại The Queen’s Club. Anh đã chật vật đánh bại Arthur Rinderknech (Pháp, hạng 83 ATP) với điểm số hú vía là 4-6, 7-6, 7-6 (7-3).
Alcaraz trên mặt sân cỏ tại Queen's
Alcaraz trên mặt sân cỏ tại Queen's

Nhà vô địch US Open đã “thoát hiểm” sau trận đấu dài 2 tiếng 34 phút đồng hồ. Đó là diễn biến khi anh đánh mất ván đấu mở màn, sử dụng những quả bỏ nhỏ hiệu quả để cân bằng tỷ số 1-1 trong ván đấu thứ 2, nhưng lại sớm bị dẫn trước break-point trong ván đấu quyết định, phải cật lực cân bằng tình thế, kéo ván đấu vào loạt tie-break nghẹt thở, và trước khi giành chiến thắng cuối cùng!

“Với tôi, thật sự khó khăn ở thời điểm khởi đầu, để thích nghi với lối chơi, với thứ quần vợt của tôi trên mặt sân cỏ. Với tôi, thật khó để chơi bóng tại đây, nhưng đương nhiên, tôi đang thích thú tận hưởng thi đấu trên mặt sân cỏ, và chơi bóng tại Queen’s. Đây là một giải đấu tôi thật sự muốn đến thi đấu. Màn trình diễn của tôi trong trận đầu tiên trên mặt sân cỏ thật tốt”, Alcaraz chia sẻ.

“Tôi chưa bao giờ chơi giải đấu sân cỏ nào ngoài Wimbledon. Và tôi rất muốn thi đấu tại đây. Tôi đã xem giải đấu này trên TV và tôi luôn nghĩ rằng, đây là một địa điểm tươi đẹp để đến và thi đấu. Tôi đang thưởng thức từng giây đồng hồ hiện diện ở đây. Đám đông là vô cùng tuyệt vời và sân đấu cũng không thể tin nổi”, Alcaraz miêu tả cảm giác của anh khi tận hưởng bầu không khí Queen’s Club Championships 2023.

Kinh nghiệm chinh chiến trên mặt sân cỏ của Alcaraz là quá ít ỏi, đó là lý do anh gặp vô vàn khó khăn trước đối thủ người Pháp vốn kém xa anh nhiều bậc trên Bảng xếp hạng của ATP. Đến thời điểm nay, sau khi đánh bại Rinderknech, Alcaraz mới chỉ trải qua quãng thời gian vỏn vẹn... 7 trận đấu trên mặt sân cỏ. Lần đầu tiên anh đến với mặt sân cỏ là ở giải đấu Wimbledon hồi năm kia, anh thắng 1 trận và thua 1 trận. Anh trải nghiệm thêm 4 trận đấu ở Wimbledon 2022, lọt đến vòng đấu thứ 4.

Chiều tối mai, thứ Năm 22-6, Alcaraz sẽ có trận đấu thứ 8 trong sự nghiệp trên mặt sân cỏ, anh sẽ thi đấu chống lại tay vợt gạo cội người CH Czech - Jiri Lehecka (hiện xếp hạng 36 thế giới). Đây sẽ là trận đấu đầu tiên giữa 2 người này. Alcaraz cho biết: “Dù không thể tập luyện và thi đấu trên mặt sân cỏ tại quê nhà, nhưng tôi cũng đã tìm được cách tập bộ di chuyển. Tôi cũng đã đến đây sớm vài ngày để tập luyện. Tôi đang có cảm giác rất tốt”.

Tin cùng chuyên mục